Cuối tuần qua, HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Miura đã chính thức đảm nhiệm công việc của mình. Ông đã đến dự khán tại sân Vinh và Lạch Tray để có những cảm nhận đầu tiên về bóng đá Việt Nam cũng như các học trò sắp tới. Thế nhưng, có vẻ như ấn tượng ban đầu của nhà cầm quân này lại không được tốt.
Không biết nói thế nào
Sau những màn trình diễn tại sân Vinh, ông Miura nhận được lời đề nghị của giới truyền thông về việc đánh giá chất lượng cầu thủ Việt Nam. Thế nhưng, chuyên gia người Nhật thay vì đưa ra lời nhận xét về chuyên môn, chất lượng cầu thủ lại nói về tinh thần thi đấu: Các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất nhiệt tình và quyết liệt.
Nhiều người đã cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của ông Miura. Bất ngờ là bởi, người ta muốn ông đưa ra những nhận định về màn trình diễn của các học trò tương lai bởi, điều đó quyết định đến sự thành bại của ĐT Việt Nam sau này. Thế nhưng, có vẻ như ông Miura không thích nói về những điều mình đã quan sát thấy. Hay nói đúng hơn, màn trình diễn của những cầu thủ vốn nằm trong diện tuyển chọn không đủ ấn tượng để thuyết phục nhà cầm quân này.
Trên sân Vinh, Công Vinh lao lên bắt tay, chào hỏi ông Miura, nhưng khi thi đấu thì vô cùng tệ hại. Anh cùng các đồng đội tại SLNA thi đấu rất nhạt nhòa. Còn tại Lạch Tray, một vài cầu thủ vốn nằm trong danh sách quy hoạch cho ĐT còn thi đấu tệ hơn. Tiền đạo Quang Hải thậm chí không được ra sân dù đội nhà đang khủng hoảng về lực lượng. Trong khi đó, tiền vệ Minh Châu, trung vệ Tiến Thành thi đấu như "gà mắc tóc" và sa vào những màn tiểu xảo đáng trách với cầu thủ đối phương. Chứng kiến màn trình diễn này, hẳn ông Miura sẽ rất buồn và lo lắng cho tương lai ĐT.
Vừa đi, vừa dò đường
Không đưa ra những nhận xét dù là ban đầu về cầu thủ, HLV Miura nói rằng, bản thân cũng chưa thể xác định được lối chơi sẽ xây dựng cho ĐT Việt Nam. Với ông, vốn hiểu biết về bóng đá Việt Nam là vô cùng mong manh. Bản danh sách mà ông đang có trong tay cũng do bộ phận chuyên môn của VFF lên sẵn. Thậm chí, đến nay, nhà cầm quân này vẫn chưa thể biết ai sẽ là trợ tá cho mình.
ĐT Việt Nam sẽ chơi tấn công hay phòng ngự, câu hỏi này chỉ có thể được trả lời sau khi ông Miura có được cái nhìn sâu và toàn cảnh hơn về bóng đá Việt Nam. Ông cần có thêm thời gian cũng như cơ hội để hiểu hơn về học trò. Những trận đấu giao hữu vào tháng 6 tới đây sẽ giúp nhà cầm quân này tìm ra hướng đi phù hợp nhất cho ĐT Việt Nam.
Vị HLV trưởng ĐT Việt Nam đang ở thế vừa đi, vừa dò đường. Trong bối cảnh này, ông cần nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn từ những người bên cạnh. Một tổ tuyển chọn đã được VFF thành lập để tỏa đi khắp nơi tìm quân cho đội tuyển. Song, ông Miura cũng cần một ê kíp trợ lý thực sự giỏi về chuyên môn, hết lòng vì công việc trong bước khởi đầu đầy gian nan này. Và, chọn ai lên tuyển làm trợ lý lúc này đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Bởi, đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải quen với khái niệm trợ lý chính là đối tác của HLV trưởng chứ không phải là những người giúp việc đơn thuần. Có như vậy, ông Miura mới bớt cô đơn và VFF không lâm vào thế bị động như trước đây.
![]() Công Vinh đến chào HLV Miura sau trận SLNA - SHB Đà Nẵng. Ảnh: AN AN
|