Xuân Bắc, Tự Long lại cùng hàng trăm em nhỏ mở ngày hội Trung thu trên VTV

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Năm nay là thứ 2, NSƯT Xuân Bắc (Cuội), NSND Tự Long (Alidin), Bi béo – con trai nghệ sĩ Xuân Bắc (Thần đèn bao tử) cùng đội ngũ nghệ sĩ hùng hậu sẽ làm nên lễ hội “Đêm thu cổ tích” tại quảng trường VTV. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ ngày 13/9.

Hành trình phiêu lưu thắp sáng “Ngôi sao vô cực”

Trung thu đã tới, Cuội (NSƯT Xuân Bắc) vô cùng hào hứng khi quay trở lại trái đất gặp các bạn nhỏ trong không gian lung linh sắc màu của những chiếc đèn ông sao và những nhân vật cổ tích, hoạt hình thân thuộc.

 Lễ hội Đêm thu cổ tích sẽ mang lại bữa tiệc vui nhộn cho các em nhỏ

Để tạo bất ngờ, lần này Cuội đi cùng một người bạn thật đặc biệt là Aladin (NSND Tự Long) - một nhân vật rất nổi tiếng cùng với chiếc đèn thần quyền năng và chiếc thảm bay thần kỳ, sẽ đưa các bạn nhỏ tới xứ xở thần tiên. Trên đường đi họ gặp gỡ Tiên Sao (MC Hà Khánh Vân) - một cô tiên nhỏ với đôi cánh đã hết ánh ánh sáng do xứ sở nơi cô sinh ra là hành tinh “Ngôi sao vô cực” đang bị lãng quên, hết năng lượng ánh sáng. Ngôi sao vô cực là một ngôi sao quyền năng với sức mạnh mang lại năng lượng cho tất thảy các nhân vật cổ tích, thần bí trong vũ trụ. Thắp sáng lại ngôi sao sẽ giữ được sự sống cho các nhân vật cổ tích thần bí. Và để thắp sáng được ngôi sao này, cần phải tìm lấy đủ các nguyên tố: “Bình nước Yêu thương” tại Sa mạc, “Ngọn lửa Niềm tin” tại vùng đất Băng giá, “Quả cầu Dũng cảm” giấu trong Vũ trụ, “Ánh sáng Sẻ chia” ở vùng đất Ánh sáng. Từ đây, cuộc hành trình của Cuội và Aladin thắp sáng ngôi sao vô cực của đêm thu cổ tích bắt đầu.

 NSƯT Xuân Bắc và NSND Tự Long sẽ đóng những vai hoạt hình mà trẻ em yêu thích

Ở mỗi vùng đất, Cuội và Aladin đều có những người bạn giúp sức để tìm được phần thưởng (nguyên tố) cho mình, và cuối cùng họ đã hiểu ra chỉ có sức mạnh của sự đoàn kết và chia sẻ cùng nhau mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ, mới thắp sáng được ngôi sao vô cực... đem lại điều ước cho mọi người.

Cuội, Aladin, Tiên Sao và các bạn nhỏ đều nhận được những phần quà cho mình, tất cả cùng nhau chia sẻ và chung vui  trong đêm thu rực rỡ ánh sáng...

Nơi hội tụ các nhân vật cổ tích, thần thoại

Đến với lễ hội “Đêm thu cổ tích” khán giả nhí sẽ được thưởng thức các tiết mục Alibaba song nghệ sĩ Sơn Thạch và sự tham gia của các chú lạc đà, hàng trăm diễn viên người lớn, trẻ em trong vai dân làng và những tên cướp. Trình diễn Carnival các nhân vật hoạt hình. Với sự tham gia của những chú Mascot trong vai Pikachu, Brown, Coni, doremon, Gấu pooh, Tiger, Gà bông, Lừa, Garfield, Bunny, Pink Panther, Mario, Minion... Tiết mục: A million Dreams, Trình diễn Carnival cổ tích châu Âu Với màn xuất hiện ấn tượng của các công chúa, hoàng tử và những thiên thần có cánh, trình diễn Carnival Siêu anh hùng với sự tham gia của các diễn viên người lớn, trẻ em hóa thân thành các siêu anh hùng: Wonder woman, Captain Marval, Loki, Thanos, Hulk, Spider man, ironman; Captain America; Deadpool, Batman….

 Bi béo - con trai nghệ sĩ Xuân Bắc cũng sẽ tham gia vào vai Thần đèn bao tử
Trong chương trình mỗi phần xuất hiện của từng nhân vật sẽ là một điểm nhấn bất ngờ và thú vị khiến khán giả trầm trồ. Đặc biệt, trong màn mở đầu, Alidin (NSND Tự Long) sẽ xuất hiện từ tấm thảm bay thần kỳ lơ lửng từ trên cao hạ xuống mặt đấy. Tiên sao (MC Hà Khánh Vân) sẽ gây bất ngờ khi đứng cạnh một chú robot khổng lồ. Bi béo – con trai nghệ sĩ Xuân Bắc thì sẽ hóa thân thành thần đèn bao tử với những màn đối đáp cực kỳ lém lỉnh, ngộ nghĩnh và thú vị. Chương trình còn có sự tham gia của hơn 500 vũ công – diễn viên nhí và rất nhiều gương mặt MC, KOLs nổi tiếng của VTV hóa thân thành các nhân vật cổ tích, siêu anh hùng, thần thoại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần