Xuân Nghị thừa nhận Nhiên trong “Nhà trọ Balanha” là mẫu hình bạn gái tương lai

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cặp tình nhân trong phim “Nhà trọ Balanha” - Xuân Nghị (vai Cao Minh Bách) và Trần Vân (vai Nhiên) đang vướng phải những tin đồn tình ái ngoài đời. Xuân Nghị cũng thừa nhận Vân có vài điểm tương đồng về bạn gái của anh trong tương lai.

Diễn viên Xuân Nghị đang lấy được lòng khán giả truyền hình trong bộ phim ''Nhà trọ Balanha''
Xuân Nghị từng thành công với vai Mr Cần Trô ở phim “Người ấy mình đã yêu” năm 2018, rồi hiện nay là vai Cao Minh Bách trong phim “Nhà trọ Balanha”. Trong khi đó, nữ diễn viên sinh năm 1977 - Trần Vân từng tham gia phim “Quỳnh búp bê” rồi đến Nhiên “râu” trong “Nhà trọ Balanha”. Cả 2 đang là gương mặt diễn viên truyền hình được quan tâm. Đặc biệt, các tình tiết và diễn xuất phim “Nhà trọ Balanha” đang xuất hiện nhiều bàn luận, trước khi đi đến những tập cuối của phim.
“Nhà trọ Balanha” không “bựa” hơn bản gốc
Bộ phim “Nhà trọ Balanha” đang công chiếu trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam tạo nên sức hút cho khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng càng về cuối phim càng nhạt, các diễn viên trẻ diễn chưa có chiều sâu. Là một trong những diễn viên chính trong phim, Xuân Nghị nghĩ sao về nhận xét này?
Về phía mình, tôi lại nhận được nhiều người comment là nhờ bộ phim này mà thấy mùa Covid-19 vui. “Nhà trọ Balanha” giống như vaccine tinh thần chống lại Covid-19. Tôi nghĩ rằng nên nghĩ theo chiều hướng tích cực, còn bình luận tiêu cực kia nếu nó đúng thì mình lấy nó là kinh nghiệm để mình sửa đổi thêm.
Nhưng với các tình tiết ngoáy mũi rồi bắn gỉ vào cửa kính, cho tay vào mồm, sờ đồ ăn… thì khán giả nhật xét bộ phim “Nhà trọ Balanha” chọc cười một cách lố lăng hơn phiên bản gốc là bộ phim Hàn Quốc “Nhà trọ Waikiki”?
Tôi không cho rằng phim bản Việt lố hay bựa. Xem kỹ bản Hàn Quốc thấy rất lầy và đôi lúc còn dơ dơ. Ở phiên bản Việt Nam, đạo diễn khai thác nó phù hợp hơn, ví dụ phân đoạn đầu đội con sói, phiên bản chính chỉ 2 phân đoạn, nhưng phiên bản Việt Nam là 5 - 6 phân đoạn. Và phải khẳng định rằng khi công chiếu, khán giả đều thích thú với với các cảnh diễn đầu đội lông sói đấy, từ cảnh lên xe buýt mọi người hoảng sợ, tối về ăn không biết làm thế nào…
Anh từng thành công với vai Mr Cần Trô ở phim ''Người ấy mình đã yêu''.
Tôi thích bản Việt Nam, nó gần gũi hơn. Trong quá trình quay, tôi chau chuốt từng giây và từng câu thoại lên hình. Đạo diễn cũng cài cắm tình huống gây cười gần gũi với người Việt Nam.
Phải thừa nhận, vai Cao Minh Bách đang có sức hút lớn nhất trong phim. Khán giả trông chờ anh xuất hiện để than đói, để nói những câu tỉnh bơ mà vẫn khiến người xem không nhịn được cười, hoặc nghĩ ra những trò quái đản… Trước khi diễn vai này, Xuân Nghị có xem phiên bản gốc là “Nhà trọ Waikiki”?
Tôi có xem khoảng 10 tập bản gốc rồi dừng lại. Chủ yếu để nhìn vào vai diễn mình sẽ đóng, biết màu của phim, chứ tôi không muốn mình bị ảnh hưởng diễn theo lỗi của vai diễn gốc. Như thế tôi sẽ diễn không còn là mình.
Ngoài đời, tôi và Vân là anh em
Phim “Nhà trọ Balanha” đã công chiếu đến tập 27. Tuy nhiên, từ ngoài tập 20 của bộ phim đã rộ lên tin đồn phim giả tình thật giữa bạn và diễn viên Trần Vân (vai Nhiên). Xuân Nghị nói gì về điều này?
Xuân Nghị và Trần Vân vướng phải nghi án hẹn hò ngoài đời.
Khán giả đẩy thuyền và khán giả luôn quan tâm mối quan hệ của tôi và Vân. Tôi không coi đó làm phiền muộn mà là thành công trong vai diễn. Phải thành công trong vai diễn thì chúng tôi mới được chú ý như vậy. Nhưng ngoài đời chúng tôi vẫn là anh em.
Vậy bạn giải thích sao về bức ảnh xôn xao trên các trang mạng xã hội, khi 2 bạn bị bắt gặp hẹn hò, hành động khá thân tình trong một quán cà phê?
Bức ảnh đó được chụp sau lần tôi và Vân tham gia quay hình chương trình “Bữa trưa vui vẻ”. Ngay sau khi quay xong, 2 anh em rủ nhau ra cà phê quay tik tok. Nghĩa là chúng tôi có trốn đi uống cà phê và quay tik tok, chứ không phải là vụng trộm.
Trần Vân có phải là mẫu bạn gái của Xuân Nghị?
Vân ở ngoài cũng như Nhiên ở trong phim, cũng ngây thơ, cũng hồn nhiên và mồm cũng quang quác như vậy. Nếu tìm hiểu sâu thì cũng có thể là bạn gái, bởi vì ở Vân có vài điểm tương đồng với suy nghĩ của tôi về bạn gái tương lai.
Vai Cao Minh Bách khiến tôi cay mắt
Xuất thân là diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân, rồi bén duyên với các vai diễn trong phim truyền hình. Xuân Nghị đến với nghề diễn viên như thế nào?
Đam mê nghề diễn bắt nguồn từ cát sét của tôi. Nhưng đó là cat sét Nhật, có thể ghi lại, thu âm lại chương trình tivi, đó là cả gia tài mà một người mẹ nội trợ, bố mất việc làm dành dụm mua được cho tôi. Chương trình tôi thích nhất là gala cười của anh Xuân Bắc, Tự Long, cô Hồng Vân, thầy Minh 'nhí'… Lúc phát gala cười là lúc tôi phải vào bàn học, nên tôi thu lại để nghe. Chính từ chiếc cát sét đó thôi phát hiện ra đam mê của mình. Cứ thu lại và ngấm dần với hài.
Cao Minh Bách của ''Nhà trọ Balanha'' khẳng định tạo ra các nghi án cũng là một trong những thành công từ vai diễn.
Ngày xưa tính tôi thích chọc cười trong lớp, thích nhại lời quảng cáo. Đến năm học lớp 8 tôi có tiểu phẩm hài diễn ở trường và rồi được mời lên TP Nhà Trang tham gia vở kịch trong Hội diễn thông tin lưu động. Năm đó tôi 15 tuổi, tôi được nhận 2 giải: Diễn viên nhỏ tuổi nhất và diễn viên diễn xuất tốt nhất. Từ đó tôi quyết tâm theo nghề diễn viên.
Một chàng trai tỉnh lên TP Hồ Chí Minh học tập và lập nghiệp ra sao?
Tôi được nhận vào học tại sân khấu kịch Hồng Vân. Mỗi tháng bố mẹ chu cấp cho 2 triệu đồng. Không đủ sinh sống nên tôi đi đóng vai quần chúng. Mỗi ngày, tôi dậy từ 5 giờ sáng và đi tham gia vai diễn đến khuya thì nhận được 120.000 đồng tiền cát xê. Ngoài ra, tôi còn đi lồng tiếng quần chúng, không phải lời thoại vai mà chỉ là hành động tạo hiệu ứng, tiến lên là vai xe ôm với lời thoại 1 - 2 câu…
Nhưng công việc này chỉ là thời vụ. Công việc chính kiếm tiền đủ chi trả học tập là làm nhân viên quán nhậu, đi dọn nhà nghỉ. Làm từ 8 giờ tối đến sáng, mỗi tháng tôi sẽ nhận được 1,6 triệu tiền lương. 9h tôi vào lớp học đến trưa. Chiều đi tập kịch trả bài cho thầy. Tối lại đi làm thêm. Vòng quay của chàng diễn viên học việc của tôi là thế. Cô Hồng Vân, thầy Minh nhí… thỉnh thoảng thương tình lại cho vài đồng. Chính vì vậy, tham gia vai Cao Minh Bách tôi thấy mình trong đó, nhiều phân đoạn diễn Cao Minh Bách đi tìm việc, đi đóng vai quần chúng, tôi cay mắt, phải xin đạo diễn cho dừng nghỉ 5 phút để lấy trấn tĩnh.
Từ cát xê 120.000 đồng cho vai quần chúng, đến giờ cát xê của Xuân Nghị là bao nhiêu cho mỗi vai diễn?
Rất khó nói cát xê cụ thể, nhưng giờ tôi đã mua được nhà. Thật ra tôi nỗ lực đi từ từ, bản thân chưa gọi là gì đột phá mạnh. Từ nhà trọ bình dân, dùng chung nhà vệ sinh, tôi chuyển nhà trọ khang trang hơn, rồi tiếp đến tiến lên thuê nhà chung cư, rồi mua nhà chung cư trả góp. Còn hiện tại tôi có được căn chung cư riêng. Cuộc sống cơ bản là đảm bảo để theo nghề diễn. Tôi cảm thấy với mình như vậy đã là sự may mắn.
Cảm ơn Xuân Nghị về cuộc trò chuyện!

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần