Yêu nước, xin hãy ứng xử văn minh
Kinhtedothi – Buổi tổng hợp luyện cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) tối 24/8 đã để lại nhiều xúc cảm đặc biệt và niềm tự hào dân tộc trong hàng triệu người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít hình ảnh phản cảm, đáng suy ngẫm như cảnh người dân xô đẩy vượt rào, cãi nhau, xả rác bừa bãi…
Những nốt trầm trong bản giao hưởng yêu nước
Sau hiệu ứng của lần tổng hợp luyện đầu tiên hôm 21/8 cho Lễ diễu binh, diễu hành, ngày 24/8 hàng vạn người dân khắp nơi đổ về kín các tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua để có thể hòa mình vào không khí hừng hực tinh thần dân tộc trong lần tổng hợp luyện thứ hai. Nhiều người ở các tỉnh, thành xa, thậm chí còn đi từ nửa đêm, sáng sớm để có thể tìm được một vị trí đẹp xem hợp luyện.

Cảnh nhiều người dân chen lấn, đẩy rào để vào xem diễu binh. Ảnh: MXH
Những dòng người mặc áo cờ đỏ sao vàng, mang theo những lá cờ Tổ quốc trang nghiêm, nhuộm đỏ cả các tuyến phố, cùng nhau hát vang bài Quốc ca, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”… như thắp sáng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và luôn là ký ức đẹp đẽ đọng lại trong hàng triệu người dân Việt Nam. Chứng kiến hình ảnh đó, cộng đồng quốc tế cũng dành nhiều lời ngợi ca tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh hình ảnh đẹp ấy vẫn còn những hành vi xấu xí đáng phê phán. Đó là cảnh đoàn người ru đẩy rào chắn để chen chân vào đứng xem diễu binh, diễu hành, mặc dù lực lượng công an ra sức ngăn cản nhưng vẫn vỡ trận.
Chị Thái Thủy, ngồi xem diễu binh ở đoạn đường Nguyễn Thái Học giao với Lê Duẩn chia sẻ, ban đầu mọi người ngồi xuống rất trật tự. “Thế nhưng, khi khối hồng kỳ đầu tiên đi qua, mọi người nhao nhao đứng dậy, dồn lên hẳn phía trên làm cho những người ở phía sau không xem được gì phải bỏ về luôn. Trong khi đó, còn có rất nhiều người lớn tuổi và các em nhỏ ở đó, vô cùng nguy hiểm” – chị Thủy lắc đầu ngao ngán.

Nhiều người ngang nhiên phá hoại các cụm hoa, cây xanh bên đường.
Không những vậy, ở nhiều tuyến phố, sau khi người dân ra về là rác thải ngập tràn, từ túi nilon, vỏ chai nước, thức ăn dư thừa… Rồi cảnh những mảng hoa tươi, cây xanh bị giẫm đạp không thương tiếc khiến nhiều người xót xa. Nhiều tuyến đường khu vực xung quanh Hồ Gươm, đường Nguyễn Thái Học, Quán Thánh… những ngày gần đây được trồng bổ sung hoa cẩm tú cầu, tạo nên khung cảnh thơ mộng, lãng mạn nhưng chỉ sau một đêm tổng hợp luyện đã trở nên hoang tàn.

Các cụm hoa cẩm tú cầu bị giẫm đạp hoang tàn. Ảnh: MXH
Chứng kiến cảnh chen lấn, xô đẩy, cãi chửi nhau để giành được chỗ đứng, chị Mai Phương (phường Hà Đông) ngậm ngùi: “Mọi người đi xem hợp luyện nên văn minh lên, ai đến trước xếp trước, ai đến sau xếp sau, đừng chen lấn xô đẩy. Điều đó không chỉ thiếu lịch sự mà từ đó người ta sẽ đánh giá con người Thủ đô kém văn minh”.

Chưa kể, trước đó, trong buổi hợp luyện tối 21/8, hai nam thanh niên còn “vượt rào”, phóng xe máy tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội) khiến chiến sĩ này bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi, xương hàm, gãy tay trái. Dẫu hai đối tượng gây ra vụ việc đã bị tạm giữ hình sự và cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án nhưng chấn thương với đại úy Lê Đình Công vẫn là nỗi đau xót với cả xã hội.
Rồi hình ảnh một nam thanh niên ném chai nước vào đoàn diễu binh hay những lá cờ Tổ quốc bị ném lại dưới đất sau đêm hợp luyện… cũng gây phản cảm không kém. Nhiều chuyên gia nhận định, những hành vi này thể hiện sự “đua đòi mạo danh lòng yêu nước”, đến tham gia sự kiện chỉ để thỏa mãn trí tò mò, tâm lý đám đông, sống ảo trên mạng xã hội… Đó là những nốt trầm trong bản giao hưởng của lòng yêu nước.
Để ngày Tết Độc lập vui tươi, an toàn, trọn vẹn
Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầu kỷ nguyên mới của dân tộc: Kỷ nguyên độc lập - tự do; kỷ nguyên Nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bầu không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nô nức thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng là dịp để chúng ta khắc sâu hơn nữa ý nghĩa lịch sử to lớn của những ngày mùa Thu năm 1945.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh là sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Ngọc Tú
Đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm hôm nay: tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, đổi mới mạnh mẽ và sáng tạo không ngừng, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng dựng xây một nước Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững trong kỷ nguyên mới.
Chính vì vậy, sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là dịp để phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa đất nước cất cánh trong Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Cha ông ta ngã xuống, để cho đời sau đổi lấy hòa bình”, mỗi người dân khi tham gia các hoạt động cộng đồng trong dịp trọng đại này, nhất là xem hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, Lễ diễu binh, diễu hành hãy luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước, tiếp bước truyền thống anh hùng và hãy là một người yêu nước văn minh.
Mỗi người cần chấp hành đúng quy định của Ban Tổ chức và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn, xô đẩy; luôn có thái độ ứng xử văn hóa, đúng mực, văn minh, nhường nhịn nhau và giữ vệ sinh môi trường…
Mỗi người góp một chút công sức nhỏ bé, sẽ cùng đất nước tạo nên sức mạnh lớn lao, để dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tổ chức thành công, để lại dấu ấn đẹp đẽ trong toàn dân cũng như bạn bè quốc tế. Đặc biệt là khi Thủ đô đang nỗ lực xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, trở thành hình mẫu tiêu biểu cho cả nước…

Tuyến đường cờ rực rỡ chào mừng Đại lễ A80 của xã Đan Phượng không chỉ mang đến cảnh quan đẹp mà còn khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân.
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 145/CĐ-TTg ngày 24/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Trong đó giao Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh, trật tự; gây mất trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.
UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm bố trí đủ nhà vệ sinh, nơi thu gom rác và gia tăng công suất vệ sinh, tạo nên một không gian sạch sẽ, an toàn và văn minh trong dịp Lễ; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường; thu xếp nơi nghỉ mát, tránh mưa, tránh nắng cho Nhân dân khi đến các nơi công cộng, phục vụ miễn phí bánh mỳ, nước uống, ô dù...
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi đồng bào cả nước chung tay góp sức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cháy nổ, vệ sinh, môi trường, không để xảy ra chen lấn xô đẩy, bảo đảm bảo có những ngày vui an toàn, trọn vẹn nhân Tết Độc lập của dân tộc.
Hào khí dân tộc lan toả khi đoàn diễu binh, diễu hành đi giữa lòng nhân dân
Kinhtedothi - Tối 24/8, trong bầu không khí trang nghiêm mà cũng đầy náo nức, ai cũng mang trong mình niềm vui, niềm tự hào và xúc động dâng trào. Mỗi bước chân vững vàng, dứt khoát của đoàn diễu binh, diễu hành như mang theo khí thế của những ngày mùa Thu lịch sử, gợi lại hình ảnh hào hùng của dân tộc trong hành trình đấu tranh giành độc lập.
Toàn cảnh tổng hợp luyện lần 2 diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình
Kinhtedothi - Đúng 20 giờ (ngày 24/8), hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng các khối xe cơ giới, khí tài hiện đại và các khối quân nhân Nga, Lào, Campuchia đã tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 2 tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực tổ chức tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành… ngày từ trưa 24/8, Chi nhánh Môi trường đô thị Ba Đình (Urenco 1) đã tăng cường 100% nhân lực, phương tiện tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường.