Hà Nội: Người đàn ông bất ngờ nhận lại ví tiền từ Cảnh sát giao thông

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Anh Nguyễn Hồng Hải, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội trên đường đi làm nhưng do bất cẩn đã đánh rơi một chiếc ví da màu đen, bên trong có một số giấy tờ gồm: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng và khoảng 5.000.000 đồng là tiền lương.

Trước đó, ngày 5/10, anh Nguyễn Hồng Hải (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) trên đường đi làm nhưng do bất cẩn đã đánh rơi một chiếc ví da màu đen, bên trong có một số giấy tờ gồm: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng và khoảng 5.000.000 đồng là tiền lương.

Theo anh Nguyễn Hồng Hải, khi đánh rơi ví rất lo lắng và bối rối, vì đây là tiền đóng học cho con và sinh hoạt phí của cả gia đình.

Thời điểm đó, Thiếu tá Vương Đình Huỳnh, cán bộ Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội trên đường thực hiện nhiệm vụ đã nhặt được chiếc ví trên.

Thiếu tá Vương Đình Huỳnh trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho công dân.
Thiếu tá Vương Đình Huỳnh trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho công dân.

Khi thấy thông tin của anh Hải, Thiếu tá Vương Đình Huỳnh đã nhờ xác minh và tìm tới nơi làm việc của chủ nhân chiếc ví để trả lại.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy Thiếu tá Vương Đình Huỳnh đến tìm và cầm theo chiếc ví bản thân đánh rơi, anh Nguyễn Hồng Hải rất vui mừng và xúc động. Anh Hải đã nhận lại được toàn bộ giấy tờ và số tiền, đồng thời viết thư cảm ơn.

Trong thư, anh Nguyễn Hồng Hải bày tỏ: “Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Phòng CSGT- Công an TP Hà Nội cũng như Đội CSGT số 4, và đặc biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với Thiếu tá Vương Đình Huỳnh. Các đồng chí CSGT đã nêu cao tinh thần vì nước quên thân vì Nhân dân phục vụ. Kính mong cá đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ và công tác tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, là niềm tin vững chắc của người dân Thủ đô”.