Mang cái Tết đến những người lang thang trong đêm Giao thừa

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Những người lang thang nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội không biết sẽ đi đâu về đâu trong những ngày Tết Nguyên đán 2024 đã bất ngờ khi được các cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội mời về đơn vị đón Tết.

Phép màu đến với người lang thang

Đêm 30 Tết, khi các gia đình chuẩn bị đồ cúng Giao thừa, nhiều người đi ra phố đón Giao thừa, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thì lại có một số người lang thang ngồi bó gối trên vỉa hè, nằm co ro trên hầm cầu đi bộ. Với họ, được đón Tết trong ngôi nhà của mình là điều xa xỉ khi chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến thời khắc Giao thừa. Nhưng, phép màu đã đến với họ...

Vào đêm 30 Tết, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương cùng các cán bộ, nhân viên Đội Trật tự xã hội lưu động đã đi khảo sát rất nhiều tuyến phố ở Hà Nội để mời người lang thang về đơn vị ăn Tết.

Cán bộ, nhân viên Đội Trật tự xã hội lưu động thăm hỏi và mời ba mẹ con chị Vũ Thị H. về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đón Tết. Ảnh: Trần Oanh.
Cán bộ, nhân viên Đội Trật tự xã hội lưu động thăm hỏi và mời ba mẹ con chị Vũ Thị H. về Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đón Tết. Ảnh: Trần Oanh.

Tại khu vực ngã tư phố Lý Thường Kiệt – Hàng Bài, Đội Trật tự xã hội lưu động nhìn thấy một phụ nữ và hai trẻ em đang ngồi bó bối ở vỉa hè, khuôn mặt buồn thiu. Các thành viên trong Đội tiếp cận và hỏi thăm tình hình thì được biết: Chị Vũ Thị H. (sinh năm 1987) bị chồng bạo hành, đánh đập nên chị đã đưa 2 con (1 con trai 12 tuổi, 1 con gái 5 tuổi) từ Nam Định lên Hà Nội ngồi ở các vỉa hè nơi ngã ba, ngã tư phố Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, phố cổ,... để người đi đường cho tiền, đồ từ thiện. Buổi tối, ba mẹ con cũng ngủ luôn ở vỉa hè, dù trời rét hay mưa.

Khi được cán bộ, nhân viên Đội Trật tự xã hội lưu động vận động về Trung tâm ăn Tết từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 5 Tết, ba mẹ con chị Vũ Thị H. đã đồng ý lên xe ô tô.

“Khi về Trung tâm, mẹ con chị H. được ngủ trong phòng có chăn ấm và đón Tết cùng các đối tượng khác trong không khí ấm cúng, vui vẻ. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi thăm tình hình, nắm bắt hoàn cảnh gia đình và sẽ hỗ trợ chị H. trị liệu tâm lý, pháp luật; cũng như liên hệ với gia đình, địa phương để có các giải pháp nghiệp vụ tiếp theo. Chúng tôi mong muốn các con chị H. có nơi ăn chốn ở, được đến trường học và có những quyền như bao trẻ em khác”- anh Nguyễn Kim Hiển cho hay.

Thời khắc Giao thừa sắp đến nhưng ông Phan Văn Ngh. nằm co ro, không chăn đắp ở trên nóc hầm đi bộ Kim Liên đã được cán bộ Đội Trật tự xã hội lưu động mời về Trung tâm đón Tết.
Thời khắc Giao thừa sắp đến nhưng ông Phan Văn Ngh. nằm co ro, không chăn đắp ở trên nóc hầm đi bộ Kim Liên đã được cán bộ Đội Trật tự xã hội lưu động mời về Trung tâm đón Tết.

Một trường hợp khác là ông Phan Văn Ngh. (quê Hải Dương) nằm co ro trên nóc hầm đi bộ nút giao thông Kim Liên, khu vực đường Đại Cồ Việt – Lê Duẩn; bên cạnh có 1 tô cơm nguội ngắt, chai rượu và mấy cái chén. Tiếp cận đối tượng, chúng tôi được biết, cách đây nửa tháng, khi nhiệt độ Hà Nội giảm xuống dưới 10 độ C, Đội Trật tự xã hội lưu động đã đưa ông này về Trung tâm tránh rét.

Anh Kim Hiển cho hay: “Hết thời gian tránh rét, đơn vị đã liên hệ với địa phương, hỗ trợ đối tượng này kinh phí, đưa ra bến xe để về quê. Nhưng chắc là do thói quen ra Hà Nội xin ăn, xin tiền dễ hơn đi làm, lười lao động hoặc có vấn đề về sức khỏe, lại nghiện rượu nên đối tượng này đã quay lại Hà Nội tiếp tục lang thang. Tối nay, chúng tôi vận động ông này về Trung tâm ăn Tết, sau đó sẽ có hỗ trợ tiếp” – anh Kim Hiển nói.

10 người lang thang được mời về Trung tâm đón Tết

Thực hiện chính sách của TP Hà Nội về việc đưa người lang thang sinh sống nơi công cộng trong dịp Tết Nguyên đán vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đón Tết, trong hai ngày (ngày 29 tháng Chạp và 30 Tết), Đội Trật tự xã hội lưu động đã đưa được 10 đối tượng về Trung tâm đón Tết.

Người lang thang nằm ở vỉa hè đã được mời về ở trong phòng có giường, đệm, chăn ấm và đón Tết Giáp Thìn 2024.
Người lang thang nằm ở vỉa hè đã được mời về ở trong phòng có giường, đệm, chăn ấm và đón Tết Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, ngày 8/2/2024 (29 tháng Chạp), Đội Trật tự xã hội lưu động đưa 4 trường hợp về Trung tâm ăn Tết. Trong đó Đội trực tiếp đưa 3 đối tượng (2 đối tượng lang thang sinh sống dưới gầm cầu vượt vành đai 3 khu vực Giải Phóng – Hoàng Liệt, 1 đối tượng lang thang sống dưới gầm cầu khu vực Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng); 1 đối tượng lang thang sinh sống ở vỉa hè khu vực Tổ 4, Thị trấn Đông Anh do Công an Thị trấn Đông Anh tập trung và bàn giao.

Ngày 30 Tết, Đội Trật tự xã hội lưu động tiếp nhận 2 người lang thang sinh sống nơi công cộng địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình và phường Phương Mai, quận Đống Đa đưa về Trung tâm đón Tết.

Và buổi đêm 30 Tết, Đội mời được 4 người lang thang về Trung tâm ăn Tết trong 5 ngày (từ ngày 1 Tết đến hết ngày 5 Tết).

Những người lang thang trên địa bàn Hà Nội không bị bỏ lại phía sau trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024. 
Những người lang thang trên địa bàn Hà Nội không bị bỏ lại phía sau trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024. 

Các đối tượng người lang thang sinh sống nơi công cộng, khi được mời vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được ăn những món truyền thống ngày Tết, có chỗ ngủ ấm áp, tắm giặt sạch sẽ, có nơi sinh hoạt chung nên mọi người rất vui vẻ và thoải mái.

Với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong dịp Tết này, Đội Trật tự xã hội lưu động tiếp tục tổ chức các ca đi khảo sát địa bàn từ sáng đến đêm để đưa mời người lang thang về Trung tâm ăn Tết. Đội cũng tập trung người lang thang xin ăn xin tiền; các trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp khác để thực hiện chính sách an sinh xã hội của TP Hà Nội đối với mọi người dân.