Nam sinh viên vui mừng nhận lại tài sản, giấy tờ đánh rơi từ CSGT

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quá trình làm nhiệm vụ trực ban, Trung úy Phạm Huy Hoàng, Đội CSGT số 3 (Công an TP Hà Nội) khi ra cổng nhìn thấy chiếc ví nằm trơ lơ dưới lòng đường, sau đó anh đã rà soát và trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Chiều 28/3, tại trụ sở Đội CSGT số 3 (thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), em Nguyễn Tuấn Việt (SN 1995, ở phường Quang Trung, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) hiện là sinh viên Học viện Quân Y năm thứ 5 đã nhận lại ví tiền và nhiều giấy tờ quan trọng bị đánh rơi.
Sinh viên Nguyễn Tuấn Việt vui mừng nhận lại ví và tài sản, giấy tờ quan trọng từ CSGT.
 
Theo Trung úy Phạm Huy Hoàng, cán bộ trực ban Đội CSGT số 3, quá trình làm nhiệm vụ trực ban, nhận công văn giấy tờ của đơn vị, buổi trưa cùng ngày khi ra cổng đơn vị đã nhìn thấy chiếc ví nằm dưới lòng đường. Nhặt lên kiểm tra, thấy có khoảng gần 500.000 đồng và gần chục giấy tờ các loại như: CMTND, thẻ ATM, GPLX, Đđăng ký xe và phiếu mua hàng đều mang tên Nguyễn Tuấn Việt.
Ngay sau đó, Trung úy Hoàng đã gọi bộ đàm báo Đại úy Phạm Văn Chiến - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3 đang ca trực chỉ huy, đồng thời xin ý kiến để rà soát tìm chủ nhân chiếc ví. Khi lật lại các loại giấy tờ trong ví thấy có một thẻ thanh toán tích điểm mua sắm tiêu dùng ghi số điện thoại của nhân viên tư vấn tên Dung số điện thoại  0964610XXX. Khi liên hệ với chị Dung mới biết người có thẻ tích điểm mang tên Việt có số điện thoại 01243356XXX. Trung úy Hoàng đã trực tiếp điện cho sinh viên Việt, thông báo sự việc trên và yêu cầu Việt đến trực ban Đội CSGT số 3 để nhận lại ví tiền và số giấy tờ quan trọng trên.
Tại trụ sở Đội CSGT số 3, sinh viên Nguyễn Tuấn Việt vui mừng cho biết: Hiện đang là sinh viên Học viện Quân y năm thứ 5 chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Trưa cùng ngày, Việt đến chỗ ở trọ người bạn gần đường Láng và rơi ví nhưng không biết bị rơi ở đâu. Tìm hỏi mãi không thấy thì được bất ngờ Trung úy Hoàng gọi điện báo nhận lại.
Sinh viên Việt vui mừng viết đơn cảm ơn Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT nói chung và Trung úy Hoàng với hành động đáng trân trọng nhặt được ví tiền và trả lại cho mình. Đại úy Phạm Văn Chiến - Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3 thông tin thêm: Đây không phải là lần đầu tiên cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhặt được ví tiền tìm trả lại người đánh rơi. Và để phát huy phong trào cán bộ, chiến sĩ CSGT mỗi ngày làm một việc tốt của Công an TP Hà Nội phát động thì trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 3 đã phát hiện nhiều xe gian, xe tang vật, giúp cụ già, trẻ em bị lạc đường đoàn tụ gia đình.