Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

100 tấn gạo ủng hộ công tác chống dịch Covid-19 từ Tập đoàn Mường Thanh

Kinhtedothi - Ngày 9/4, Mường Thanh - Tập đoàn sở hữu chuỗi khách sạn tư nhân lớn nhất Đông Dương - đã trao tặng 100 tấn gạo đến Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lễ trao tặng diễn ra tại Hà Nội.
Ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, 100 tấn gạo này sẽ được Mặt trận, phối hợp cùng Bộ Y tế và các cơ quan công an, quân đội, phân phối tới những nơi cần thiết trên cả nước.
Trước đó, ngày 1/4, Tập đoàn Mường Thanh cũng đã tài trợ phòng nghỉ cho toàn bộ tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Mường Thanh Grand Xa La trong 14 ngày. Ngay trong tối 31/3, nhóm 250 cán bộ, y, bác sĩ đầu tiên sẽ tới làm thủ tục nhận phòng.
Bên trong phòng nghỉ tiêu chuẩn 4 sao dành cho các y, bác sĩ tại Mường Thanh Grand Xa La. 
Ông Nguyễn Thế Cường - Trưởng Ban phòng, chống dịch Covid-19 Tập đoàn Mường Thanh chia sẻ: "Các y, bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, những người hùng tuyến đầu trong công tác chữa trị dịch bệnh Covid-19 đang trải qua khoảng thời gian thực sự căng thẳng và vô cùng vất vả. Chính vì vậy, việc hỗ trợ nơi ăn, chốn ở tiện nghi hiện đại sẽ giúp các y, bác sĩ đảm bảo sức khỏe tốt nhất, cũng như tinh thần phấn chấn để phục vụ cho trận chiến khó khăn trước mắt".
Bên cạnh việc tài trợ phòng nghỉ, khách sạn Mường Thanh Grand Xa La cũng hỗ trợ nấu ăn tại khách sạn và các dịch vụ khác cho các y, bác sỹ. Toàn bộ các hoạt động đều được Bộ y tế hướng dẫn và phối hợp cụ thể theo quy trình khép kín đảm bảo vệ sinh, an toàn.
Để tránh tập trung đông người, các suất cơm được chia thành từng phần nhỏ, mang lên tận phòng cho các y, bác sĩ bởi các cán bộ nhân viên Mường Thanh tình nguyện ở lại phục vụ.

Tập đoàn Mường Thanh hy vọng, sự hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe lâu dài cho các cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cũng như cung cấp đủ số lượng gạo tới những địa điểm cần thiết trên cả nước trong bối cảnh công tác phòng, chống dịch dự đoán còn phức tạp trong thời gian tới.       
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ