Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

4 học sinh nhặt được sổ tiết kiệm 160 triệu đồng, tìm trả người mất

Cả 4 em đã đưa chiếc túi vào báo cáo với thầy Hiệu trưởng nhờ liên lạc với người bị mất để trả lại.
Đang trên đường đi tập thể dục về, một nhóm học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi thuộc huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), đã nhặt được chiếc túi đựng 2 sổ tiết kiệm trị giá 160 triệu đồng, 1 thẻ ATM và nhiều giấy tờ, nhóm học sinh này đã nhờ người trả lại cho người đánh mất.
4 học sinh nhặt được sổ tiết kiệm 160 triệu đồng, tìm trả người mất.
4 học sinh nhặt được sổ tiết kiệm 160 triệu đồng, tìm trả người mất.
Trước đó vào sáng ngày 27/11, trên đường đi tập thể dục, 4 học sinh trường THCS Nguyễn Trãi thuộc huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) gồm: Trần Xuân Phương, Nguyễn Phương Nam, Lê Trọng Tấn học sinh lớp 8B và Lê Đức Dũng lớp 8A đã nhặt được một cái túi nằm bên vệ đường.

Tò mò cả 4 em đã cùng nhau mở chiếc túi ra xem,  thấy trong ví có 2 sổ tiết kiệm (trị giá 160 triệu đồng), 1 thẻ ATM và nhiều giấy tờ quan trọng đều mang tên chị D.T.T., trú xã  Xuân Trường, huyện Nghi Xuân. Nhanh chóng cả 4 em đã đưa chiếc túi vào báo cáo với thầy Hiệu trưởng nhờ liên lạc với chị T. để trả lại.

Được biết, chiếc túi của chị D.T.T. đã bị kẻ trộm cạy cốp xe lấy đi vào khoảng 6h tối ngày hôm trước, trong túi có 2 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, giấy phép lái xe, bảo hiểm... cùng 2 sổ tiết kiệm, 2 thẻ ATM. Sau khi kẻ trộm lấy tiền và 1 thẻ ATM đã vứt lại chiếc túi bên đường đến sáng hôm sau thì nhóm học sinh nói trên nhặt được.

Chị T. cho biết: “Sau khi nghe thầy Hiệu trưởng gọi điện thông báo cho tôi lên nhận lại số tài sản trên, tôi rất vui mừng, khi nhận chiếc túi từ tay các em, tôi có đề nghị gửi các em một ít tiền gọi là cảm ơn, thế nhưng các em từ chối không nhận”.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

22 Dec, 08:30 PM

Kinhtedothi – Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, hiên ngang trong chiến đấu, tận hiến cho Tổ quốc trong thời bình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những người lính đơn vị biệt động thị xã Cà Mau năm xưa, hôm nay dù tuổi cao, sức yếu vẫn giữ trọn tinh thần bất diệt, tiếp tục cống hiến cho xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

19 Dec, 05:18 PM

Kinhtedothi-Hiện là Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 24 phường Vĩnh Tuy, bà Trần Thị Châm không chỉ năng nổ, tận tụy trong công tác mà còn là điển hình trong nhiều công tác thiện nguyện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ