Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

6 tháng sau Vụ cháy chợ tại huyện Sóc Sơn: Loay hoay tìm giải pháp căn cơ

Kinhtedothi - Đã 6 tháng kể từ sau vụ cháy chợ tại huyện Sóc Sơn, việc ổn định buôn bán, kinh doanh cho các hộ tiểu thương vẫn chưa thể hoàn tất.
Các hộ không hợp tác, trong khi chính quyền địa phương loay hoay tìm kiếm giải pháp phù hợp.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi khu chợ chính bị cháy, huyện Sóc Sơn đã bố trí các nguồn lực, đầu tư trên 3 tỷ đồng xây dựng chợ tạm rộng 5.807m2, bảo đảm đáp ứng nhu cầu buôn bán, kinh doanh cho toàn bộ 196 hộ tiểu thương bị ảnh hưởng từ sau vụ cháy hồi cuối tháng 6/2018. Nói là tạm, nhưng khu chợ được thiết kế xây dựng đạt tiêu chuẩn chợ nông thôn với đầy đủ hạng mục cần thiết như sạp hàng, khu kỹ thuật, nhà vệ sinh, khu vực trông giữ xe…

Tuy nhiên, kể từ khi hoàn thành cách đây hơn một tháng, sau rất nhiều cuộc vận động, tuyên truyền, mới chỉ có… 3 hộ vào buôn bán, kinh doanh tại chợ tạm. Theo chia sẻ của Chủ tịch UBND thị trấn Sóc Sơn Trần Văn Hùng, giai đoạn trước, đã có 49 hộ đồng ý vào buôn bán, kinh doanh trong chợ tạm. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay, các hộ này không vào chợ tạm như dự định ban đầu?

Trong khi đó, khu vực nền chợ cũ bị cháy hiện bị các hộ tiểu thương “chiếm đóng”, dựng ki-ốt buôn bán gần hai tháng nay. Các hộ buôn bán, kinh doanh trong không gian lộn xộn, lụp xụp và tối tăm, do trước đó, Công ty Điện lực huyện Sóc Sơn đã cắt điện toàn khu. Việc các hộ tiểu thương buôn bán, kinh doanh trên nền chợ cũ là hết sức nguy hiểm, bởi với hạ tầng hiện có, nguy cơ mất an toàn phòng, chống cháy nổ sẽ rất cao.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Chí Dũng cho biết, địa phương đã lên kế hoạch lập hàng rào xung quanh khu vực nền chợ cũ bị cháy và cưỡng chế các hộ buôn bán, kinh doanh trái phép. Tuy nhiên, phản ứng của các hộ tiểu thương rất gay gắt, nếu quyết liệt thực hiện sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Kể từ khi vụ cháy xảy ra, huyện Sóc Sơn đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện với các hộ tiểu thương. Được biết, tại cuộc đối thoại gần nhất vào trung tuần tháng 12/2018, các hộ đã đưa ra đề xuất được buôn bán, kinh doanh tại vị trí nền chợ cũ bị cháy tới hết tháng 1/2019, tức là thời điểm trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Sau Tết, các hộ sẽ chuyển sang chợ tạm mới xây dựng và bàn giao lại mặt bằng để huyện triển khai công tác đầu tư chợ mới.

Liên quan tới mong muốn trên của các hộ tiểu thương, ông Hoàng Chí Dũng cho biết: Để ổn định trật tự xã hội dịp cuối năm, tinh thần chung của lãnh đạo địa phương là đồng tình với đề xuất, nhưng trên cơ sở yêu cầu các hộ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy, chữa cháy. “Huyện cũng sẽ bố trí các lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ tại khu chợ từ nay cho tới Tết Nguyên đán 2019...” – ông Dũng thông tin thêm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: ngư dân "xông biển" lấy lộc mùa Xuân mới

Hà Tĩnh: ngư dân "xông biển" lấy lộc mùa Xuân mới

21 Feb, 11:56 AM

Kinhtedothi - Sau những ngày vui Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngư dân tỉnh Hà Tĩnh đã nô nức vươn khơi "xông biển" lấy lộc. Với họ, chuyến đi biển đầu Xuân mang nhiều ý nghĩa, cầu mong năm mới thuận buồm, xuôi gió, tôm cá đầy ắp khoang thuyền.

Sôi nổi khởi động máy đầu Xuân tại các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân

Sôi nổi khởi động máy đầu Xuân tại các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân

20 Feb, 01:34 PM

Kinhtedothi – Khởi động máy đầu Xuân là hoạt động thường niên của các Lữ đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân, nhằm kiểm tra tình trạng kỹ thuật và duy trì hệ số sẵn sàng chiến đấu của hệ thống máy móc, trang bị kỹ thuật trên tàu, bảo đảm tàu luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Bóng ngựa dưới chân núi Thiên Mã

Bóng ngựa dưới chân núi Thiên Mã

19 Feb, 01:05 PM

Kinhtedothi-Gần 20 năm qua, một gia đình ở xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) vẫn bền bỉ nuôi ngựa — không chỉ để mưu sinh mà còn gìn giữ ký ức, đam mê và một lát cắt văn hóa hiếm hoi giữa đời sống hiện đại. Đàn ngựa được chăn thả dưới chân núi Thiên Mã, như một cơ duyên tình cờ nhưng lại mang đến vẻ đẹp dung dị và đầy chất thơ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ