Án mạng từ việc tưởng chửi gà là chửi người

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liêm lớn tiếng chửi mắng con gà nhưng 1 thanh niên trong xóm trọ tưởng là bị Liêm chửi, nên cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến một người thiệt mạng.

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 27/10, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Trần Thanh Liêm (SN 1989, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) can tội “giết người”.

Trước đó, Liêm thuê phòng trọ ở khu phố 3 (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) để ở. Tại đây, Liêm có nhốt nhờ 3 con gà tại khoảnh đất trống trước sân phòng trọ.
Bị cáo Trần Thanh Liêm.
Bị cáo Trần Thanh Liêm.
Khoảng 15h, ngày 27/8/2014, Liêm đến chăm sóc gà. Trong lúc Liêm đang tắm cho gà thì anh Trần Hữu Hạnh (SN 1995, quê tỉnh Bến Tre, ở phòng trọ gần đó) đập vào cửa phòng trọ gây ra tiếng động lớn làm con gà của Liêm hốt hoảng nhảy tót lên, nên Liêm lớn tiếng chửi mắng gà.

Nghe vậy, Hạnh mở cửa phòng trọ ra hỏi Liêm chửi ai. Lúc này, Liêm chỉ tay vào mặt Hạnh nói chửi mấy con gà và bảo Hạnh đừng có gây chuyện. Thấy Hạnh lấy điện thoại ra gọi, Liêm sợ Hạnh gọi người đến đánh nên đến gặp Hạnh xin lỗi thì bị Hạnh dùng nón bảo hiểm đánh.

Bị đánh, Liêm liền chụp lấy con dao ngay chỗ nhốt gà (trước đó Liêm dùng con dao này cắt cà chua cho gà ăn) đâm Hạnh nhiều nhát vào ngực rồi bỏ trốn.

Lúc này, những người trong khu nhà trọ phát hiện đưa Hạnh đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện sau đó vài ngày.

Ngày 3/9/2014, Trần Thanh Liêm đã ra Công an quận Thủ Đức đầu thú.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần