[Ảnh] Ngõ nhỏ, phố nhỏ Hà Nội rợp bóng cờ đỏ mừng Đại lễ

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, người dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc. Từng ngõ nhỏ, phố nhỏ của Hà Nội đều rợp bóng cờ.

 Từ sáng sớm, ông Phạm Xuân Hợp (phường Quang Trung, quận Đống Đa) đã dậy sớm để chuẩn bị việc treo cờ. Lá cờ đỏ sao vàng được ông cất cẩn thận trong ngăn kéo của gia đình được lấy ra.
  Lá cờ được chuẩn bị cẩn thận trước khi treo lên. Ông Hợp cho biết: ''Vào những dịp lễ lớn của đất nước hay ngày kỷ niệm quan trọng của Thủ đô, tôi đều dậy sớm để treo cờ. Nhiều năm qua, các hộ gia đình xung quanh cũng duy trì thói quen này. Qua đó, người dân Thủ đô không chỉ cho thấy tinh thần yêu nước mà còn thấy rõ những chuyển biến trong văn hóa ứng xử của từng cá nhân, hộ gia đình''.
 Quốc kỳ được ông Phạm Xuân Hợp treo lên trước cửa nhà.
 Hình ảnh quốc kỳ rực rỡ tại ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng (phường Quang Trung, quận Đống Đa).
  Ở Khu tập thể trên đường Trần Quý Cáp (quận Đống Đa), quốc kỳ được người dân treo xung quanh khu dân cư.
 Bảng thông tin của khu tập thể Trần Quý Cáp đẹp hơn với sự xuất hiện của những lá cờ trong ngày 10/10
 Những lá cờ đỏ sao vàng tô điểm không gian của một khu tập thể cũ.
 Ở khu vực phố cổ, nhiều hộ kinh doanh cũng treo cờ Tổ quốc. Ảnh chụp tại phố Hàng Thiếc.
 Cờ Tổ quốc được các hộ dân trang hoàng tại ngõ Ấu Triệu (quận Hoàn Kiếm).
 
 Khắp các con ngõ nhỏ của Hà Nội đều rợp bóng cờ.