Thursday, 11:08 29/09/2011
KTĐT - Sau hơn hai năm lẩn trốn, "yêu râu xanh" Nguyễn Văn Tý (38 tuổi, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị lộ tung tích và đưa ra xét xử ngày 28/9.
Khi người cùng đi làm đồng ra về, Tý khống chế bé Hường đưa vào khu nghĩa địa gần đó... Nghe tiếng con gái kêu khóc, người bố đi tìm và bắt quả tang hành vi đồi bại của gã hàng xóm.
Sau hơn hai năm lẩn trốn, "yêu râu xanh" Nguyễn Văn Tý (38 tuổi, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) bị lộ tung tích và đưa ra xét xử ngày 28/9.
Tại TAND tỉnh Quảng Bình, bị cáo khai chiều 15/7/2008 cùng người hàng xóm tên Trung và bé Hường đi tháo mương nước ở cánh đồng xã Lâm Trạch. Khi trời tối, anh Trung về trước, chỉ còn lại Tý và cô bé hàng xóm đang tuổi dậy thì nên bị cáo nảy sinh ý định hiếp dâm.
Tý đến gần Hường bảo cho mượn chiếc cuốc, rồi khống chế bé gái đưa vào khu nghĩa địa ở gần đó giở trò đồi bại. Trong 10 phút bị cưỡng bức, nạn nhân liên tục kêu la, mong có người đến giải cứu. Đúng lúc này, bố của Hường đi tìm con, nghe thấy tiếng kêu đã chạy đến, bắt quả tang hành vi của Tý.
"Yêu râu xanh" hoảng sợ vội trốn khỏi làng. Tháng 1/2011, Tý bị bắt theo lệnh truy nã khi đang làm thuê ở Đồng Nai.
Tại phiên tòa ngày 28/9, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt Tý 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.