Bắt kẻ bị truy nã trốn 20 năm vì trộm chiếc ti vi
Sau nhiều ngày lặn lội ở TP. HCM, Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai… tổ công tác đã bắt giữ được 8 đối tượng. Nhiều tên tội phạm đã trốn truy nã từ hàng chục năm nay, khi xác định được tung tích của họ, cả tổ quyết tâm phải bắt cho bằng được.
Trong chuyến "đi Nam" bắt tội phạm, Đỗ Văn Chi (SN 1960, quê ở huyện Quốc Oai) là người khiến các trinh sát mất nhiều công sức. Năm 1992, Chi lấy trộm chiếc tivi, cùng một đài cassette của một gia đình trong thôn, khi sự việc bị bại lộ, ông bỏ trốn vào huyện Lâm Hà, Lâm Đồng. Trong thời gian trốn tránh pháp luật, và làm thuê đủ các việc như vét bùn, hái cà phê, cuốc đất. Một năm sau, ông quay ra Bắc đón vợ và hai con vào Lâm Đồng sinh sống. Hai vợ chồng mua được 1ha đất để canh tác. Nhờ chăm chỉ lao động, vợ chồng con cái ông Chi trồng cà phê, nuôi tằm nên cũng kiếm được của ăn của để. Năm 1996, chính quyền địa phương cấp sổ hộ khẩu cho những người di cư và ông Chi đã thay họ Đỗ thành họ Đào và lấy tên Đào Văn Chi nhằm tránh bị phát hiện.
Cầm lệnh truy nã phát ra đã 20 năm, trinh sát phòng truy nã quyết tâm truy bắt bằng được người đàn ông này. Để xác định được tung tích của ông Chi, cơ quan chức năng đã phải dựng lên nhiều mối quan hệ. Những năm cuối thập kỷ 90, người dân từ Bắc ồ ạt vào khu Lâm Đồng để khai hoang làm kinh tế. Chính quyền địa phương đã "giữ chân" những công dân mới bằng cách cấp hộ khẩu, làm chứng minh nhân dân mới giúp họ ổn định cuộc sống. Lợi dụng điều đó, ông Chi đứng dưới họ khác gây khó khăn cho việc truy tìm. "Để không bắt nhầm người, chúng tôi phải rà soát chặt chẽ"- một cán bộ tham gia truy bắt chia sẻ.
Ngày 1/6 vừa qua, khi đang cùng với vợ con ở nhà tại Lâm Đồng, ông Đỗ Văn Chi bị Công an Hà Nội đến đọc lệnh bắt. Nhiều người dân không tin ông Chi từng có một quá khứ không tốt khi hàng ngày, họ vẫn thấy ông chăm chỉ, biết vun vén cho vợ, con. Ông Chi đã rất ân hận và xấu hổ vì sự nông nổi của 20 năm về trước.
Trong số những người bị bắt trốn truy nã có Nguyễn Trọng Tân (SN 1993, ở huyện Thanh Oai), bị truy nã tội danh cố ý gây thương tích từ đầu năm nay. Sau khi cùng nhóm côn đồ gồm 11 tên cầm kiếm, tuýp nước đánh nhau gây náo loạn vùng quê, Tân bỏ trốn vào Sài Gòn. Trẻ nhất nhưng Tân lại chống đối quyết liệt lực lượng chức năng nhất. Ẩn danh dưới công việc tại một nhà hàng lẩu dê, khi các trinh sát đọc lệnh bắt, Tân vừa bỏ chạy vừa hô hào nhóm nhân công làm cùng cản trở. |