AS Roma bị phạt nặng: Cái giá phải trả
KTĐT - Để tuột danh hiệu Siêu Cúp Italia vào tay Inter cho dù có được bàn thắng mở tỷ số, nỗi đau của Roma càng nhân lên gấp bội khi ngày hôm qua, họ nhận thêm án phạt của LĐBĐ Italia.
Cái giá phải trả cho màn ẩu đả của các CĐV Roma với nhân viên an ninh trên khán đài sân Giuseppe Meazza là việc Giallorossi phải nộp phạt 20.000 euro. Mức phạt này không phải là quá lớn nhưng cũng ảnh hưởng đến đội bóng trong bối cảnh tình hình tài chính của Roma không quá dồi dào. Nhưng điều đáng buồn hơn, việc các CĐV Roma đập phá, quăng rất nhiều vật thể lạ xuống sân đã khiến hình ảnh của Roma bị hoen ố rất nhiều. Những thất bại liên tiếp trước Inter trong các mùa giải gần đây khiến CĐV Roma đau đớn và mất bình tĩnh. Điều này thể hiện rất rõ trong trận thua chính Inter ở trận chung kết Coppa Italia mùa giải năm ngoái. Sau trận thua đó, các CĐV Roma cũng đã ẩu đả với các CĐV Inter trên khán đài. Còn ở dưới sân, Totti đã có hành vi rất xấu bỏ bóng đá người với Balotelli cho dù tiền đạo của Inter khi ấy cũng đã không vừa với những trò khiêu khích “Hoàng tử thành Rome”.
Roma đã thua Inter trong rất nhiều cuộc chiến, cả ở trên sân lẫn cách hành xử trên khán đài. Nhưng đó đều là những trận thua tâm phục khẩu phục. Hay nói cách khác, đó là những trận thua của kẻ yếu trước một đối thủ mạnh. Những trận đấu giao hữu khởi động trước mùa giải năm nay, tình hình cũng chưa thể sáng sủa với Roma. Trước trận thua Inter 1-3, Roma cũng đã thảm bại 1-5 trước Olympiakos, đội bóng bị đánh giá thấp hơn đến từ Hy Lạp. Trong trận đấu đó, mặc dù thi đấu với đội hình mạnh nhất, Roma vẫn thi đấu nhợt nhạt và thảm bại đau đớn. HLV Ranieri thậm chí đã cẩn trọng sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ hậu vệ là Cassetti, Andreolli, Juan và Risse và cặp tiền vệ phòng ngự De Rossi – Grecco. Nhìn vào danh sách thi đấu dễ nhận thấy rằng chỉ cần có thêm Pizarro đá thay vị trí Grecco thì đây sẽ là đội hình mạnh nhất của Roma mùa giải tới. Tung ra hầu hết quân bài tốt nhất nhưng ngay từ phút thứ 5, Roma đã để Ibagaza sút tung lưới. Phút 12, Menez quân bình tỷ số cho Giallorossi sau đường chuyền của Totti. Sang hiệp 2, hàng thủ Roma chơi thiếu tập trung để rồi phải nhận 4 bàn thua liên tiếp.
Nên nhớ xét về truyền thống, Giallorossi không có thói quen buông ở các trận giao hữu như 3 đại gia phương Bắc: Inter, Milan và Juventus. Thực tế là họ cũng chưa thua trận nào trong 7 trận giao hữu mùa hè vừa qua. Bởi vậy, thất bại 1-5 này là điều thực sự nguy hiểm trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới của Roma. Bên cạnh đó, sự hớ hênh của hàng phòng ngự Giallorossi trong hiệp 2 trận gặp Olympiakos sẽ khiến BLĐ đội bóng phải quyết tâm hơn nữa trong vụ mua Burdisso. Nếu không có được sự phục vụ của hậu vệ người Argentina này, đó sẽ là một thảm hoạ với Roma. Trận thua 1-3 trước Inter càng chứng minh điều đó. Từ nay cho đến khi mùa giải mới bắt đầu, Roma vẫn cần những sự bổ sung.