Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bạc Liêu: Một học sinh trả lại 11 triệu đồng cho người đánh rơi

Kinhtedothi – Trên đường đi học về, em Nguyễn Gia Vỹ, học sinh lớp 7 ở huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) có nhặt được túi xách bên trong có gần 11 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, cậu bé đã trực tiếp đến công an xã nhờ trả lại người đánh rơi.

Chiều 27/9, Trung tá Lưu Thành Nhân, Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân cho biết, đơn vị vừa trao trả số tiền gần 11 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ quan trọng cho bà Tạ Kim Nhi (40 tuổi, ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân). Đây là số tài sản bà Nhi đã đánh rơi, được một học sinh lớp 7 trên địa bàn nhặt được và trực tiếp đem đến trụ sở Công an xã nhờ tìm, trao trả cho người mất.

Trước đó, chiều 26/9/2023, trên đường đi học về, em Nguyễn Gia Vỹ là học sinh lớp 7A, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân đã nhặt được một cái túi xách nữ hình tròn, màu xám xanh. Khi mở túi ra, em Vỹ thấy có nhiều tiền và nhiều giấy tờ nên chủ động đến trụ sở Công an xã Vĩnh Lộc A để trình báo và mong muốn các chú công an liên hệ, tìm người bị mất để trả lại.

Qua kiểm tra bên trong túi, lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc A ghi nhận có số tiền mặt gần 11 triệu đồng và nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Lộc A đã xác định được người mất chính là bà Nhi, nên mời bà lên trụ sở công an xã để tiến hành trao trả tài sản bị đánh rơi. Nhận lại tài sản tưởng chừng đã mất hẳn, bà Nhi rất vui mừng và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến em Vỹ, cùng Công an xã Vĩnh Lộc A.

Cũng trong chiều cùng ngày, chị Lê Ngọc Đầy, Phó bí thư Huyện đoàn Hồng Dân cho biết, để kịp thời tuyên dương hành động đẹp của em Vỹ nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Huyện đoàn đã quyết định khen thưởng đột xuất cho em Vỹ. Qua đó nhằm lan tỏa những hành động đẹp, tấm gương tốt đến các em học sinh học tập, noi theo. Ngoài ra, Huyện đoàn sẽ đề xuất với Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tuyên dương đối với em Vỹ, vì đã có hành động đẹp. Đồng thời đề xuất Ban giám hiệu Trường THCS Đoàn Thị Điểm có hình thức tuyên dương, khen thương đối với em Vỹ, thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần của trường.

Theo Thầy Hồ Minh Cứ, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm cho biết, em Vỹ là một trong những gương mặt học sinh tiêu biểu về chăm ngoan, học giỏi, đội viên tốt  của trường. Nhà trường sẽ tổ chức tuyên dương tấm gương của em dưới cờ vào thứ hai tuần tới.

Bạc Liêu: Người lính Trường Sơn vá xe đạp nuôi con thành Tiến sĩ

Bạc Liêu: Người lính Trường Sơn vá xe đạp nuôi con thành Tiến sĩ

Bạc Liêu:  Lao động nghèo đã được vay số tiền 17,561 tỷ đồng

Bạc Liêu: Lao động nghèo đã được vay số tiền 17,561 tỷ đồng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ