Sunday, 00:00 01/01/2012
Balotelli vẫn phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc
KTĐT - Tiền đạo lắm tài nhiều tật Balotelli đã bị phân biệt chủng tộc trong trận đấu mở màn của mình tại Euro 2012 khi hàng trăm CĐV Tây Ban Nha liên tục giả tiếng loài khỉ để chế giễu chân sút của đội tuyển Italia.
Có thể nói chỉ vài ngày sau khi có những phản ánh về nạn phân biệt chủng tộc trong một buổi tập của đội tuyển Hà Lan tại Krakow, hiện tượng kỳ thị chủng tộc xảy ra trong trận đại chiến Italia-Tây Ban Nha lại khiến bầu không khí lễ hội của Euro 2012 kém vui.
Tuy đã lớn tiếng cảnh báo những người hâm mộ quá khích nếu như diễn ra tình trạng phân biệt chủng tộc nhắm vào mình nhưng tiền đạo đang khoác áo Manchester City vẫn phải trải qua một giờ thi đấu bực bội trước khi bị thay ra vì bị các CĐV Tây Ban Nha lạm dụng hành vi kỳ thị màu gia. Chính những nhiếp ảnh gia đã tác nghiệp trong trận Italia-Tây Ban Nha cũng đã lên tiếng phản ảnh về nạn phân biệt chủng tốc nhằm vào Balotelli.
Nhiếp ảnh gia Chris Brunskill, 35 tuổi, đến từ Liverpool, đã chứng kiến toàn bộ tình trạng kỳ thị màu da này tại Arena Gdansk, sân đấu có 40 ngàn chỗ ngồi ở Ba Lan. Ông nói: “Tôi đã ngồi ngay đằng sau khung gỗ và đằng sau tôi chính là những CĐV Tây Ban Nha, những người liên tục giả tiếng khỉ rồi cười nhạo báng mỗi khi Balotelli nhận bóng. Cầm đầu nhóm CĐV thiếu văn hóa này là 2 người hâm mộ trong trang phục thường thấy của người hâm mộ tay vợt Rafael Nadal.
Nhưng điều đáng trách là các nhân viên an ninh gần như không hề có một phản ứng nào từ những hiện tượng nói trên khi chỉ nghĩ đó là những tiếng cười. Không những vậy đã có một nhóm khoảng 200 đến 300 CĐV Tây Ban Nha ngồi xung quanh đó đã hùa theo để nhạo báng Balotelli. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến Balotelli vì cậu ấy hoàn toàn có thể thực hiện những hành động thiếu kiềm chế, thậm chí là ẩu đả trên sân”.
Trong khi đó nhiếp ảnh gia của Getty, Michael Steele từ Wells, Somerset, cho biết: "Tôi không thể nhìn thấy những người đã tham gia nhưng rõ ràng họ đã giả tiếng loài khỉ. Đó là một điều không thể chấp nhận được, không có bất cứ lý do gì có thể biện minh cho những hành động đó. Tôi chắc chắn Balotelli biết những gì đã xảy ra”.