Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bạn trẻ Hà Nội sẵn sàng "ôm" người dân trên phố

Kinhtedothi - Hơn 200 bạn trẻ đã tham gia sự kiện hưởng ứng Ngày hội ôm quốc tế 20/7, gặp gỡ và ôm mọi người dân trên đường phố.
Nhân Ngày hội ôm quốc tế 20/7, 200 bạn trẻ đã cùng chung tay tổ chức một sự kiện “ôm” thú vị trên đường phố Hà Nội. Sự kiện mang tên “International Free Hugs Day 2014 - We are here to do one thing” của nhóm Free Hugs Hà Nội mong muốn góp phần đem lại những cái nhìn đúng đắn hơn cho cộng đồng LGBT (lesbian - đồng tính nữ, gay - đồng tính nam, bisexual - lưỡng tính, transfer - chuyển giới).

Đồng thời, sự kiện này cũng là dịp để các bạn trẻ lan tỏa thông điệp về sự quan trọng, sức mạnh của tình yêu qua những cái ôm siết chặt.

Sự kiện diễn ra vào buổi chiều qua (20/7), với sự tham gia của mọi đối tượng trong xã hội không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính. International Free Hugs Day 2014 được diễn ra đồng thời ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang. BTC hy vọng những cái ôm ấm áp sẽ xóa nhòa đi mọi khoảng cách giữa người với người.

Gạt bỏ định kiến và những giây phút ngại ngùng, các bạn trẻ đã khiến nhiều người dân cảm thấy thích thú khi được ôm và trao nụ cười:

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về nguy cơ cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về nguy cơ cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán

11 Feb, 05:15 PM

Kinhtedothi - Đại diện Phòng Cảnh sát  (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào thời điểm hanh khô, thời tiết diễn biến phức tạp. Cùng với nhu cầu sản xuất, mua bán phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm, nguy cơ cháy, nổ đang tiềm ẩn ở mức rất cao.

Chuyện người con phía Đông giữ lửa đặc sản giữa lòng phố núi

Chuyện người con phía Đông giữ lửa đặc sản giữa lòng phố núi

11 Feb, 12:03 PM

Kinhtedothi- Giữa nhịp sống hối hả của “thủ phủ cà phê” Buôn Ma Thuột những ngày giáp Tết, có một không gian nhỏ nằm khiêm tốn nhưng luôn nồng đượm mùi nắng gió của vùng đất phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây). Đó không chỉ là nơi mua bán, mà là điểm dừng chân của những ký ức, nơi một người con phía Đông đang miệt mài dệt nên sợi dây kết nối văn hóa giữa vùng cửa ngõ và đô thị trung tâm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ