Sunday, 00:00 01/01/2012
Báo chí Châu Âu bình luận sau lượt trận vòng bảng
KTĐT - Nhật báo AS thì bày tỏ sự thất vọng với TBN: “Một bàn thắng khi còn 3 phút là hết giờ đã chấm dứt sự lo lắng cho TBN, nhưng họ đã chơi không tốt và Iker Casillas phải lao động cật lực để tạo ra một phép màu”.
Croatia, dù bị loại, nhận được sự cảm thông của báo chí trong nước. “Croatia có thể ra về trong tư thế ngẩng cao đầu vì đã khiến nhà vô địch thế giới và châu Âu phải run rẩy”, tờ 24sata viết.
Gazzeta dello Sport, nhật báo thể thao của Italia, thì tỏ ra hài lòng một cách thận trọng: “Một bàn mỗi hiệp vào lưới Ireland của Trapattoni và không có sự cố 2004 lặp lại… Cesare Prandelli đã đúng, không phải lo lắng về tinh thần thể thao của TBN… Cuộc phiêu lưu ở Ba Lan và Ukraina vẫn tiếp tục và với những gì đã thể hiện, đội bóng của Prandelli có thể tự tin đi tiếp”.
Ở bảng B, sự chú ý tập trung vào thất bại của Hà Lan. Nhật báo lớn nhất nước De Telegraaf giật tít ra trang bìa sau thất bại 1-2 trước BĐN: “Oranje, thật đáng hổ thẹn!”. “Rời giải trắng tay, Hà Lan cụp đuôi đi khỏi Ba Lan và Ukraina”, cây bút Tijmen Lensink phẫn nộ. “…Chưa bao giờ trong lịch sử Hà Lan rời một giải đấu lớn với không điểm. (Bert) Van Marwijk và đội bóng của ông đã viết lên một trang đen tối trong lịch sử bóng đá chúng ta tại Kharkiv”.
Hoàn toàn trái ngược là sự hân hoan của báo chí Bồ Đào Nha. Tờ Correio da Manha ca tụng: “Những người hùng của chúng ta đã trở lại, cả đất nước giờ có thể yên tâm”. “Những nhà lãnh đạo đất nước giờ đã có thể đặt vé tới Warsaw, nơi Czech sẽ chờ đợi BĐN cho trận tái đấu của tứ kết EURO 1996, lần này không có Karel Poborsky”, tờ Publico bình luận.
Ở bảng A, cú sốc lớn nhất đương nhiên là việc Nga bị loại. Truyền thông nước này đều thể hiện sự cay đắng không tin vào mắt mình sau thất bại tức tưởi trước Hy Lạp. “Sốc, không còn từ nào để diễn tả”, nhật báo thể thao Sovetsky Sport cảm thán. “Tôi không biết nói gì về bóng đá của chúng ta”, ngôi sao khúc côn cầu trên băng đang chơi cho đội Washington Capital ở Mỹ, Alexander Ovechkin, nói sau trận đấu. “Không mấy người chuẩn bị tinh thần đón đội tuyển quốc gia về nhà sau trận này”, kênh truyền hình nhà nước Vesti khóc lóc.