Thursday, 12:58 21/05/2015
Bay lên từ vực thẳm
Kinhtedothi - Hai lần vướng vào vòng lao lý, ra tù với đôi chân bị liệt, anh Đỗ Văn Kỳ (xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) từ một kẻ tàn phế, hai bàn tay trắng vẫn trở thành tỷ phú.
Anh Kỳ cùng vợ bên chuồng nuôi chim bồ câu Pháp. |
Anh Kỳ đã thiết lập mạng thông tin để mua bán chim, quảng bá sản phẩm của mình. |
| Hàng tuần, anh Kỳ viết kỹ thuật nuôi chim bồ câu rồi tự đi xe lăn đến UBND huyện đọc phát thanh trên trang tin của huyện, hình ảnh này khiến nhiều người rất cảm động. Anh Kỳ còn tặng 23 hộ nghèo trong huyện có nhu cầu muốn nuôi chim bồ câu Pháp mỗi hộ một đôi chim giống (trị giá 1 triệu đồng) cùng hướng dẫn nuôi, chăm sóc chim và bao tiêu đầu ra sản phẩm cho họ. Sau 2 năm, phong trào nuôi chim bồ câu Pháp tại vùng này do anh Kỳ phát động và tận tình hướng dẫn đã khiến nhiều hộ thoát nghèo, có cuộc sống khá hơn. Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng |






