Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bé trai đi lạc từ ngoại tỉnh tới Hà Nội được cảnh sát giúp đỡ

Kinhtedothi - Các chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã kịp thời giúp cháu bé 12 tuổi lạc từ Vĩnh Phúc lên Hà Nội về với gia đình an toàn.

Trước đó, tối ngày 8/5, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 15 làm nhiệm vụ kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại chốt giao thông bắc cầu Thăng Long thuộc địa phận xã Hải Bối - Đông Anh -Hà Nội.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Đại úy Nguyễn Quốc Hưng trong Tổ công tác phát hiện một cháu trai khoảng 12 tuổi đi xe đạp màu xanh hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi cầu Thăng Long có biểu hiện mệt mỏi, lo sợ tìm đường nên đã nhanh chóng dừng xe lại gần hỏi thăm và đưa cháu về trụ sở đơn vị để chăm sóc, phục hồi sức khỏe, xác minh nhân thân. 

Đội CSGT số 15 đưa cháu bé đi lạc về đơn vị.

Tại đơn vị, cháu bé chỉ cho biết tên là Long sinh năm 2012 học trường Tiền Châu ở tỉnh Vĩnh Phúc. Cháu đạp xe về nhà nhưng trên đường đi bị lạc.

Sau khi  Đại úy Nguyễn Quốc Hưng báo cáo nhanh, Ban chỉ huy Đội CSGT số 15 đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đăng tin tìm gia đình cháu ở các mạng thông tin đại chúng.

Gần 2 giờ đăng tin gia đình đã liên hệ được với đơn vị để nhận lại cháu. Gia đình cho biết do mắc lỗi với cô giáo nên cháu sợ bố mẹ mắng nên đã tự ý bỏ nhà đi và bị lạc trên đường trước khi gặp được cán bộ Đội CSGT số 15.

Đội CSGT hỗ trợ đưa cháu bé về với gia đình.

Khi gặp lại con tại cơ quan công an, chị Lê Thị Thu Hường, SN 1987 mẹ đẻ cháu và anh Nguyễn Văn Tường, SN 1986 bố đẻ cháu bày tỏ vui mừng, xúc động. Đồng thời, gia đình cháu Long cảm ơn sâu sắc trước sự chăm sóc giúp đỡ tận tình của cán bộ chiến sĩ, Ban chỉ huy Đội CSGT số 15. Gia đình cháu bé đã viết thư cảm ơn tới giám đốc Công an TP Hà Nội và Phòng CSGT Hà Nội cùng toàn bộ cán bộ chiến sĩ Đội CSGT số 15.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ