Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

TP Hồ Chí Minh

Biểu diễn dù lượn, dùng khinh khí cầu kéo đại kỳ trong ngày 2/9

Kinhtedothi - Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã đổ về đầu hầm vượt sông Sài Gòn (phía TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh) để xem các khinh khí cầu kéo đại kỳ rộng 1.800m2 lên bầu trời.
Đại kỳ được trải trên khoảng đất trống để chờ đến giờ khinh khí cầu kéo lên. 

Khinh khí cầu kéo đại kỳ là một trong nhiều hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022).

Lúc 6 giờ sáng 2/9, Ban tổ chức sự kiện vẫn cho người dân đứng dần khu vực các quả khinh khí cầu để chụp ảnh lưu niệm. Đến 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tất cả mọi người được mời ra xa khu vực này.

Nhiều người dân tập trung trên cầu Thủ Thiêm chờ xem khinh khí cầu kéo đại kỳ vào sáng 2/9.
Hàng ngàn người tập trung phía TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chờ xem khinh khí cầu kéo đại kỳ trong Lễ Quốc khánh 2/9.

Đúng 8 giờ sáng, đại kỳ được 2 quả kinh khí cầu kéo lên bầu trời trong vòng 35 phút. 

Sáng 2/9, thời tiết rất đẹp, không có mưa nên hàng ngàn người tập trung xem khinh khí cầu kéo đại kỳ.

Anh Trần Phạm Khôi Nguyên (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), hào hứng: “Tôi đọc báo thấy đăng thông tin trong ngày Quốc khánh 2/9, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động dùng khinh khí cầu kéo đại kỳ. Từ sáng sớm tôi cùng người thân chạy ra TP Thủ Đức để chờ xem”.

Quạt gió để vận động viên trình diễn dù lượn trên sông Sài Gòn trong ngày Quốc khánh 2/9.

Còn anh Lê Thanh Sơn (ngụ huyện Bình Chánh), cho biết từ 5 giờ sáng, khi hầm vượt sông Sài Gòn cho phép xe máy lưu thông, anh đã đến gần điểm tập trung các quả khinh khí cầu để chờ xem sự kiện.

“Đây là lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức dùng khinh khí cầu kéo cờ. Phải công nhận các quả khinh khí cầu rất đẹp mắt, nhưng tiếc là Ban tổ chức sự kiện không cho khinh khí cầu kéo đại kỳ bay cao lên bầu trời để người dân chiêm ngưỡng” - anh Sơn nói.  

Sau hoạt động khinh khí cầu kéo đại kỳ là sự kiện biểu diễn dù lượn trên sông Sài Gòn. 

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trên sông Sài Gòn phía 2 đầu hầm vượt sông (TP Thủ Đức và Bến Bạch Đằng, quận 1) còn diễn ra hoạt động biểu diễn dù lượn trên bầu trời do nhiều vận động viên thực hiện.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khác biệt làm nên bản sắc của báo chí Thủ đô

Khác biệt làm nên bản sắc của báo chí Thủ đô

17 May, 09:57 AM

Kinhtedothi - Trong hệ sinh thái báo chí, báo chí Hà Nội có một vị thế đặc biệt - không chỉ là trung tâm thông tin lớn nhất cả nước, mà còn là nơi hội tụ những giá trị chuẩn mực, mang đậm bản sắc đô thị và chiều sâu văn hóa.

Ngõ trong lòng phố

Ngõ trong lòng phố

17 May, 06:15 AM

Kinhtedothi - Con ngõ nhỏ thó Hàng Hành nằm nép cạnh Bờ Hồ, nơi có mấy quán cà phê nổi tiếng từ lâu trong giới “cày chữ”. Là tôi tự coi như thế, chứ góc này còn là nơi làm việc, thư giãn và bàn chuyện của biết bao nhiêu người làm nghề khác nhau. Hoặc đơn giản thèm cà phê thì đến, đó là lý do “chính đáng” nhất để dạo bộ hay phi vội cuốc xe ra con ngõ nhỏ mang đầy hơi thở Hà thành này.

Những tư liệu đặc biệt trong triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"

Những tư liệu đặc biệt trong triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"

16 May, 10:14 PM

Kinhtedothi - Triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” nằm trong chuỗi các hoạt động lớn của Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 hướng tới Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An cùng nhiều tỉnh, thành trong cả nước thực hiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ