Kinhtedothi - Vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng sản xuất trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Bình, TP Dĩ An khiến toàn bộ nhà xưởng hàng nghìn m2 đổ sập
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng cục mét (ảnh bạn đọc cung cấp).
Vụ cháy xảy ra vào đầu giờ sáng nay 26/7, khi công nhân chuẩn bị vào làm việc thì phát hiện trong nhà xưởng có nhiều khói đen bốc lên. Lực lượng tại chỗ đã dùng bình chữa cháy, vòi nước tại chỗ để dập lửa. Đám cháy phát triển nhanh, bùng phát rộng, ngoài sức chịu đựng của lực lượng tại chỗ nên công nhân đã gọi Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tiếp cứu. Nhận được tin báo, các đội PCCC TP Dĩ An, TP Thuận An, đội PCCC các khu công nghiệp ở gần đó đã được điều động đến hiện trường phối hợp dập lửa.
Nơi xảy ra cháy là nhà xưởng rộng hàng nghìn m2, chứa nhiều hàng hoá, thiết bị tạo thành cột khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên rất cao.
Xe chữa cháy làm nhiệm vụ tại hiện trường
Các lực lượng rất nỗ lực chữa cháy, khống chế ngọn lửa lây lan ra khu vực nhà xưởng, doanh nghiệp bên cạnh. Sau gần 1 giờ thì đám cháy đã được khống chế, không lây lan sang khu nhà xưởng bên cạnh. Tuy nhiên, toàn bộ mái tôn, khung nhà thép đã bị đổ sập. Cảnh sát PCCC vẫn cử bộ phận nhân lực cùng với phương tiện ở lại đề phòng tái cháy và bảo vệ hiện trường.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được Công an điều tra làm rõ.
Kinhtedothi - Đại diện Phòng Cảnh sát (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) PCCC&CNCH - Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang bước vào thời điểm hanh khô, thời tiết diễn biến phức tạp. Cùng với nhu cầu sản xuất, mua bán phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm, nguy cơ cháy, nổ đang tiềm ẩn ở mức rất cao.
Xổ số trực tiếp miền Bắc mở thưởng vào thứ hai đến chủ nhật hàng tuần. Kết quả XSTT được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ các hội đồng XSKT miền Bắc.
Kinhtedothi - Chào đón Tết Bính Ngọ 2026, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chọn linh vật ngựa để trang trí tại khuôn viên, quảng trường... nhằm tạo điểm nhấn và thể hiện khát vọng vươn lên.
Kinhtedothi- Giữa nhịp sống hối hả của “thủ phủ cà phê” Buôn Ma Thuột những ngày giáp Tết, có một không gian nhỏ nằm khiêm tốn nhưng luôn nồng đượm mùi nắng gió của vùng đất phía Đông Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên trước đây). Đó không chỉ là nơi mua bán, mà là điểm dừng chân của những ký ức, nơi một người con phía Đông đang miệt mài dệt nên sợi dây kết nối văn hóa giữa vùng cửa ngõ và đô thị trung tâm.