Đối lập với khoảng không gian có phần ảm đảm, sắc trắng, sắc tím và phớt hồng của các loài hoa này khiến mọi vật như bừng lên sức sống mới.
![]() |
Khác với hoa sưa tháng Ba, hay các loài hoa khác tượng trưng cho mỗi nét đẹp trong mỗi tháng trong năm của Hà Nội. Hoa ban được trồng ở Hà Nội từ rất lâu, từ những năm 1960, là hiện thân, mang trong mình vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc, gắn liền với núi rừng đại ngàn và những câu chuyện huyền thoại về tình yêu đôi lứa. Hoa ban có hai màu trắng và tím, mỗi màu mang một vẻ đẹp riêng biệt. Hoa ban trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, trong trắng, còn hoa ban tím lại mang đến vẻ đẹp lãng mạn, thủy chung.
Nếu đặt trong không gian núi rừng hùng vĩ, bao la của núi rừng Tây Bắc, sắc hoa ban như toát lên vẻ đẹp hoang dã mà quyến rũ, mỏng manh. Còn hiện diện trên phố phường Thủ đô, loài hoa này lại mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng, như hòa mình và rất đỗi ăn nhập với nét thanh lịch của người Tràng An.
Hoa ban thường xuất hiện vào đầu tháng ba dương lịch, nhưng năm nay, có vẻ như tiết trời ấm hơn nên từ giữa tháng hai, hoa đã bung nở trên các con phố lớn. Sớm mai, trong không gian như còn mờ ảo khói sương của tiết trời Xuân, sắc trắng, pha với phớt tím, phớt hồng lại bừng sáng, như xé toạc khoảng không ảm đạm, điểm xuyết trên nền trời là những gam màu tươi tắn bừng lên sức sống mới.
Trên các phố như Hoàng Diệu, Thanh Niên, trải qua mùa Đông lạnh giá, khắc nghiệt, đã tới lúc những chiếc lá xanh trút xuống để nhường lại nhựa sống cho hoa ban khoe sắc trong làn sương. Con phố không quá dài, với hàng cây thẳng hàng, tăm tắp, trên những cành khẳng khiu, những cánh hoa ban mỏng mảnh như sương sớm khoe trọn nét đẹp như cô gái tuổi đôi mươi căng tràn nhựa sống.
Người Hà Nội rất yêu hoa, cũng bởi lẽ đó mà mỗi mùa hoa trôi qua đều để lại những ấn tượng rất sâu sắc và trở thành nét đặc trưng khi nhắc tới Hà Nội. Mùa hoa ban về, trên cung đường với những công trình kiến trúc hiện đại, lại điểm xuyết hơi thở của núi rừng như sự giao thoa, hòa quyện ăn ý của tạo hóa. Những cô gái đôi mươi, trong tà áo dài truyền thống cũng rực rỡ như sắc hoa. Dù Hà Nội có lúc bận rộn, có lúc ồn ào nhưng chỉ cần bạn muốn, dù là mùa nào trong năm, dù là tiết trời nào, ai cũng sẽ tìm thấy những cung đường yên bình, lãng mạn trong hương sắc mười hai mùa hoa, trong nụ cười tươi tắn của người con gái, trong tà áo dài thướt tha và trong cả nụ cười của những nhiếp ảnh gia.
Có những cô gái tìm tới hoa bởi muốn lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp trong tiết trời Xuân, có những người vì không cưỡng nổi vẻ đẹp lãng mạn, nhẹ nhàng, trong trẻo mà dừng lại ngắm nghía, đắm chìm trong hương sắc núi rừng giữa Thủ đô Hà Nội; lại có những nhiếp ảnh gia vì mang sẵn trong mình tâm hồn lãng mạn, nghe theo tiếng gọi trái tim mà không cầm lòng được trước vẻ đẹp thanh khiết của thiên nhiên. Dù là gì, thì sự hiện diện, sự xuất hiện của mỗi loài hoa nói chung, hay hoa ban nói riêng đối với Hà Nội như một sự sắp đặt vô cùng hài hòa, phù hợp với đất, với người Hà Nội.
Hoa ban nở sớm ở Hà Nội không rực rỡ như các loài hoa khác, hương thơm cũng chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng lại khiến phố phường những ngày này khoác lên sắc tím, trắng dịu dàng, tạo nên bức tranh mùa Xuân trong trẻo, lãng mạn.