Kinhtedothi - Mặc dù gia đình khó khăn, nhưng khi nhặt được tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng, tài xế Nguyễn Hiền Phong đã chủ động đến cơ quan chức năng nhờ tìm trả về cho người đánh mất.
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ông Huỳnh Quốc Việt vừa ký quyết định số 2531/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Hiền Phong ở ấp Láng Tượng, xã Tân Hưng Đông huyện Cái Nước là gương người tốt việc tốt. Vì đã có thành tích nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất với tổng giá trị tài sản trên 100 triệu đồng. Kèm theo số tiền thưởng là 1.500.000 đồng.
PCT UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đang trao bằng khen của CT UBND tỉnh Cà Mau cho anh Nguyễn Hiền Phong.
Trước đó, chiều 12/9 trên đường chở khách đến khu vực gần nhà thờ Tắc Sậy, thuộc tỉnh Bạc Liêu, anh Phong (hành nghề lái taxi) đã nhặt được một chiếc ví, bên trong có 4.000 USD, một ít tiền Việt và giấy tờ tùy thân. Anh Phong nhiều lần cố tìm xung quanh nhưng không biết được người đánh rơi. Đến chiều cùng ngày, anh Phong về nơi cư trú ở xã Tân Hưng Đông huyện Cái Nước và đến công an xã trình báo nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi để trả lại cho khổ chủ. Sau đó, Công an xã Tân Hưng Đông đã giúp anh tìm được chủ nhân chiếc ví này là chị Huỳnh Như, một Việt Kiều Mỹ.
Chị Huỳnh Như đã nhận lại được tài sản lớn bị đánh rơi từ tay anh Phong.
Kinhtedothi - Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm hỏi các nạn nhân và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Kinhtedothi - Con số chính xác là 1.420 chiếc “Áo ấm mùa Đông” đã được trao tận tay các em học sinh trường Tiểu học Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La). Chương trình do nhóm thiện nguyện của các bác sĩ đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và những người bạn thực hiện.
Kinhtedothi - Nhặt được chiếc ví có 4.000 USD cùng một số tiền mặt và giấy tờ tùy thân, nam tài xế xe taxi ở Cà Mau không tìm thấy chủ nhân nên đã mang chiếc ví nhặt được đến Công an trình báo.
Kinhtedothi- “Người khuyết tật hòa nhập trong môi trường du lịch cộng đồng” là mô hình thử nghiệm chưa từng có trên cả nước nhưng mang đầy tính nhân văn, đồng thời mở ra cơ hội về nghề nghiệp cho người khuyết tật.
Kinhtedothi- Em Ngũ Phương Linh (sinh năm 2017), hiện đang học lớp 2/1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, TP Biên Hòa, Đồng Nai, đã có hơn một năm tham gia thi đấu cờ vua và giành được nhiều giải thưởng lớn. Tính đến nay, em đã đạt được 7 cúp vàng và 28 huy chương ở các giải cờ vua khác nhau.
Kinhtedothi - Nằm đối diện bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội, có một quán cơm đặc biệt mang tên “Nụ cười Shinbi”. Chỉ với 2.000 đồng/suất, quán không những giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn tiếp thêm tình yêu và nghị lực cho những bệnh nhân ung thư đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật.
Kinhtedothi - Để bệnh nhân ung thư và người nhà có nơi nghỉ ngơi, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh đã quyết định cải tạo căn nhà của mình thành nhà trọ 0 đồng.
Kinhtedothi - “Bất cứ cán bộ phường Thanh Trì nào có mặt tại hiện trường đều xông vào đám cháy để cứu người, tài sản, huống hồ chi tôi với vai trò Phó Bí thư Đảng ủy phường, càng phải có trách nhiệm, đi đầu” - Phó Bí thư Đảng ủy phường Thanh Trì Phạm Ngọc Hưng chia sẻ.