Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Ca sĩ Kyo York, Minh Quân lặng lẽ tri ân tình cha trong Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”

Kinhtedothi - Trong đêm nhạc “Ơn nghĩa sinh thành 2025”, ca sĩ Kyo York khiến khán phòng lặng đi với ca khúc “Khi cha già đi” đầy xúc động dành tặng người cha đã quá cố. Ca sĩ Minh Quân cũng chạm đến trái tim khán giả qua phần trình diễn da diết “Lời nói dối của cha”, như lời nhắn nhủ muộn màng gửi đến đấng sinh thành.

Hình ảnh người mẹ được khắc họa xuyên suốt với chủ đề chương trình "Ơn nghĩa sinh thành". Ảnh: Ngọc Tú

Kyo York bật khóc trong ca khúc “Khi cha già đi”

Tối 18/9, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu Lan báo hiếu mang tên “Ơn nghĩa sinh thành 2025” diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động và đầy yêu thương. Chương trình là dịp để những người con tri ân công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, với những tiết mục giàu cảm xúc từ các nghệ sĩ tên tuổi.

Mở đầu là Xẩm thập ân dân gian “Công cha ngãi mẹ sinh thành” do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa thể hiện, tiếp nối là “Đất nước lời ru” qua giọng hát ngọt ngào của ca sĩ trẻ Ngọc Liên.

Phần trình diễn lắng đọng của ca sĩ Mỹ Linh với hai ca khúc “Lời mẹ ru” và “Huyền thoại mẹ”, cùng Phương Thanh đầy cảm xúc với “Mẹ – bông hồng trắng”, hay tiết mục “Lớn lên cùng mẹ” của Ngọc Ký và Minh Đức tiếp tục khắc sâu chủ đề tri ân cha mẹ…

Đặc biệt, tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” do các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện đã trở thành điểm nhấn, lay động người xem bằng câu chuyện cảm động về tình mẹ và công ơn sinh thành.

Góp mặt trong chương trình, ca sĩ Kyo York - giọng ca người Mỹ đã có hơn 10 năm gắn bó với âm nhạc Việt Nam, thể hiện ca khúc “Khi cha già đi”, một sáng tác đầy cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết riêng tặng anh.

Trên sân khấu, lời bài hát sâu đậm về tình cha vang lên khắc khoải, day dứt: “Khi cha già đi, thì đôi mắt sẽ mờ, chẳng nhìn thấy được, con đang giấu điều chi. Khi cha già đi, những khi cha đánh đòn, con không phải sợ, vì chẳng đau như lúc xưa. Khi cha già đi, bàn tay cha yếu dần, cha không thể nào, ôm con như ngày thơ. Khi cha già đi, bờ vai cũng yếu dần, cha sẽ chẳng thể nào, cõng trên lưng cả ngày…” đã lay động hàng triệu khán giả xem trực tiếp và qua màn ảnh nhỏ.

Ca sĩ Kyo York bày tỏ ấn tượng khi lần đầu tiên tham dự chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025”. Ảnh: Vi Giáng

Chia sẻ sau phần trình diễn, ca sĩ Kyo York bộc bạch: “Ngày 3/10/2025 là tròn 3 năm ngày mất của cha tôi, vì vậy cảm xúc trong chương trình càng trở nên sâu lắng. 10 năm gắn bó với âm nhạc tại Việt Nam, tôi đã dành nhiều tâm huyết và hy sinh cho nghệ thuật, nhưng đôi khi thời gian dành cho gia đình lại không được trọn vẹn.

Trước khi cha tôi qua đời, ông bị mất trí nhớ một thời gian dài. Khi thể hiện bài hát “Khi cha già đi” trên sân khấu mùa lễ Vu Lan, tôi như được trải lòng, như được nói lời yêu thương mà mình chưa từng có cơ hội nói ra…”.

Ca sĩ Kyo York cho biết, lần đầu tham gia chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025” là một trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình âm nhạc tại Việt Nam. “Mỗi năm chỉ có một mùa Vu Lan. Tôi cảm thấy may mắn và vinh hạnh khi được hát ca khúc này trong một chương trình ý nghĩa và được đầu tư nghiêm túc, dưới tài năng của đạo diễn Mai Thanh Tùng. Sân khấu tuyệt đẹp, giàu tính nghệ thuật, mang đến cho tôi những giây phút thăng hoa và nghẹn ngào”.

Phần trình diễn đầy cảm xúc của ca sĩ Kyo York trong ca khúc "Khi cha già đi". Ảnh: Ngọc Tú

Ca sĩ Kyo York đặc biệt trân trọng văn hóa Vu Lan báo hiếu của người Việt - một dịp thiêng liêng để tri ân cha mẹ. Anh nói: “Dù văn hóa phương Tây không có ngày Vu Lan, nhưng tình cảm với cha mẹ là thứ ngôn ngữ chung không biên giới. Tôi hy vọng âm nhạc là chiếc cầu nối giữa hai nền văn hóa, để mỗi người, dù ở đâu cũng biết yêu thương và trân quý đấng sinh thành”.

Hiện Kyo York vẫn còn mẹ, nhưng vì công việc bận rộn tại Việt Nam, hơn một năm nay anh chưa thể về thăm. Anh xúc động chia sẻ, cuối tháng 9 tới sẽ có chuyến lưu diễn tại Mỹ, nơi anh có thể gặp lại mẹ sau thời gian xa cách. “Dù cha không còn, khi hát những lời bài hát này, tôi tin ông vẫn đang ở đâu đó dõi theo và tự hào về tôi…” – ca sĩ Kyo York chia sẻ.

Minh Quân nghẹn ngào với “Lời nói dối của cha”

Cũng trong chương trình, ca sĩ Minh Quân mang đến một tiết mục đầy xúc động với ca khúc “Lời nói dối của cha” (sáng tác: Đông Thiên Đức), một ca khúc chạm sâu đến trái tim khán giả.

Bài hát là những lời tâm sự của người con khi người cha đã khuất, xen lẫn trách nhẹ, là nỗi day dứt, và là lời tri ân từ tận đáy lòng. Trên sân khấu, Minh Quân thể hiện ca khúc với cảm xúc dạt dào, như chính mình đang trò chuyện cùng người cha của mình.

Những câu hát lay động “Tình mẹ như sóng trắng, nghĩa cha hơn muối mặn. Nuôi đứa con dại, đội bao mưa nắng. Cha ơi cha, sao bước chân cha lại chậm thế cha. Sao lưng cha lại cong, sao mắt cha nhòa bao ngày trông ngóng. Nắng chiếu qua ngón tay mẹ. Tương lai con đè nặng vai cha…” mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khó gọi thành tên.

Ca sĩ Minh Quân tại hậu trường. Ảnh: Ngọc Tú

Ca sĩ Minh Quân chia sẻ: “Ca khúc này thực sự rất xúc động. Ngay từ lúc tập luyện, mọi người trong Ban tổ chức đều khen ngợi bài hát là điểm nhấn xúc động trong chương trình. Từng ca từ như nhắc tôi nhớ về cha, về những lời yêu thương đôi khi chưa kịp nói. Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi, mà bất kỳ ai từng nghe bài hát này cũng đều cảm nhận được một phần ký ức của chính mình”.

Là nghệ sĩ đã nhiều năm gắn bó với chương trình “Ơn nghĩa sinh thành”, ca sĩ Minh Quân bày tỏ sự trân trọng đối với sự đầu tư chỉn chu, hoành tráng của Ban tổ chức, khắc họa hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng trong không khí của toàn dân tộc kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trong “Không gian trở về bên mẹ”, các chi tiết tái hiện hình ảnh gia đình, miền quê Việt Nam bằng ngôn ngữ hình ảnh mộc mạc từ nhà tranh đơn sơ, tre nứa mộc mạc, chiếc nôi xưa qua bàn tay khéo léo được phục dựng, bàn ghế tre thấp thoáng như góc quê yên ả, cùng với góc ông đồ thân thuộc, gánh hàng hoa, quán nước bình dị, tất cả hòa quyện thành một không gian xưa rất gần, nơi ký ức về mẹ, về nguồn cội được khơi gợi sống động và sâu lắng.

Điểm nhấn xuyên suốt là hình ảnh hoa sen - biểu tượng Quốc hoa của Việt Nam xuất hiện từ sảnh ngoài cho tới sân khấu chính. Hoa sen không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thanh khiết của văn hóa Việt, mà còn biểu tượng tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái.

Tại chương trình, nam ca sĩ cũng xúc động gửi lời tri ân tới bậc sinh thành của mình: “Tôi đã gần 50 tuổi, vậy mà cha mẹ vẫn luôn lo lắng cho tôi như ngày nào. Mỗi lần đi diễn, mẹ vẫn hỏi con mặc đồ gì, đã là lượt cẩn thận chưa, đã ăn uống gì chưa. Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn và gửi lời chúc tới cha mẹ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, sẽ mãi là điểm tựa vững chắc của con cái trên hành trình cuộc đời”.

Trong không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, nơi ký ức được đánh thức bằng âm nhạc và hình ảnh dân dã, mộc mạc, chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025” đã thực sự trở thành nhịp cầu kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ sĩ và khán giả, giữa những tấm lòng hiếu thảo và tình hiếu kính với cha mẹ.

Một mùa Vu Lan nữa lại về và chương trình “Ơn nghĩa sinh thành 2025” sẽ còn đọng mãi trong tim khán giả như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc: “Trân quý từng khoảnh khắc khi còn được ở bên cha mẹ”.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ trong mùa Vu lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành 2025” đã diễn ra vào 20h10 ngày 18/9/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt - Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội). Chương trình do Báo Kinh tế & Đô Thị, Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar (Oscar Media) phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp trên kênh H1 - Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội và tiếp sóng trực tiếp trên Báo – Đài các tỉnh, thành phố cả nước.

 

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: lan tỏa thông điệp yêu thương, giá trị đạo hiếu

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ơn nghĩa sinh thành 2025”: lan tỏa thông điệp yêu thương, giá trị đạo hiếu

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
VietnamPlus lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2025 nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA

VietnamPlus lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2025 nhận giải thưởng báo chí quốc tế WAN-IFRA

05 Nov, 08:33 PM

Tác phẩm báo chí đa đồ họa phương tiện tương tác “Hùng ca thống nhất đất nước” của Báo Điện tử VietnamPlus thuộc Thông tấn xã Việt Nam đoạt giải thưởng lớn năm 2025 của Hiệp hội các nhật báo và nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA). Đây cũng là lần thứ 3 VietnamPlus chính thức nhận được giải thưởng danh giá trong hệ thống của WAN-IFRA.

"Đối thoại Sóng Âm" - hành trình lắng nghe bản sắc Việt qua thanh âm, ngôn ngữ và sáng tạo

"Đối thoại Sóng Âm" - hành trình lắng nghe bản sắc Việt qua thanh âm, ngôn ngữ và sáng tạo

05 Nov, 06:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 5/11, Bảo tàng Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm học thuật – sáng tạo “Đối thoại Sóng Âm” với sự tham gia các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa và chuyên gia âm nhạc. Tọa đàm nhằm mở ra hướng tiếp cận mới về mối quan hệ giữa ngôn ngữ tiếng Việt, thanh điệu và sóng âm, đồng thời giới thiệu các ý niệm học thuật, nghệ thuật nền tảng cho buổi ra mắt chương trình nghệ thuật “Khoảnh khắc Vĩnh Cửu”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ