Các nhà thờ tại Hà Nội lung linh ánh đèn dịp Giáng sinh 2025
Kinhtedothi - Các nhà thờ tại Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới, rực rỡ về đêm mỗi dịp Giáng sinh, tạo nên một không gian lung linh giữa lòng Thủ đô.
Giáng sinh ngày nay không chỉ là lễ của người Công giáo, mà đã trở thành ngày hội chung của mọi người, khi cả thế giới cùng háo hức đón thời khắc khép lại năm cũ, hướng tới một năm mới.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, các nhà thờ tại Hà Nội như "thay da đổi thịt" trước đêm Giáng sinh 1 ngày. Hình ảnh ghi nhận tại Nhà thờ Thái Hà tối 23/12.
Xung quanh các nhà thờ đều dựng tiểu cảnh hang đá mừng Chúa Giáng sinh. Theo truyền thống Công giáo, đêm 24/12 là thời khắc Chúa Giê-su ra đời trong hang đá, được đặt nằm trong máng cỏ, bên cạnh các mục đồng và đàn chiên giữa đêm đông giá lạnh.
Năm nay, tiểu cảnh hang đá và cây thông được lắp đặt vào phía trong khu vực nhà thờ khiến nhiều người bất ngờ.

Nét đẹp văn minh phố Hàng Mã mùa Giáng sinh 2025
Kinhtedothi - Những ngày cận Giáng sinh, phố Hàng Mã – tuyến phố quen thuộc của khu phố cổ Hà Nội như khoác lên mình “màu áo mới”. Không chỉ rực rỡ bởi sắc đỏ, xanh, vàng của những món đồ trang trí lễ hội, Hàng Mã năm nay còn ghi dấu ấn bằng một diện mạo gọn gàng, trật tự và thân thiện hơn. Trong không khí rộn ràng của mùa lễ hội cuối năm, con phố vốn nổi tiếng chật chội nay đang cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Vẻ đẹp bên ngoài của Nhà thờ Lớn Hà Nội nhìn từ trên cao
Kinhtedothi - Nhà thờ Lớn Hà Nội tọa lạc tại số 40 Nhà Chung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay ở điểm giao nhau của 3 con phố lớn là Nhà Thờ, Lý Quốc Sư và Nhà Chung.

Giải nghĩa ngôi sao, dòng chữ và hang đá tại Nhà thờ Lớn Hà Nội
Kinhtedothi - Nhà thờ Lớn Hà Nội rực rỡ về đêm mỗi dịp Giáng sinh, tạo nên một không gian lung linh giữa lòng Thủ đô. Bên cạnh đó, mỗi biểu tượng được trang trí đều có ý nghĩa riêng đối với người Công giáo mỗi dịp Giáng sinh.






