Cận cảnh người dân rốn lũ Hà Tĩnh sau cô lập

Thanh Tùng - Võ Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chiều 21/10, nước lũ tại khu vực huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đang rút dần, nhiều đoàn tình nguyện cứu trợ tiếp tục vận chuyển, tiếp tế lương thực và nước uống vào vùng tâm lũ.

Sau những ngày bị cô lập, nước đã rút dần, các đoàn cứu trợ đã tiếp cận được vùng “rốn lũ”, nhìn những cụ ông, cụ bà, trẻ em cầm trên tay những hộp cơm, nắm xôi ăn ngon lành khiến nhiều người phải trào nước mắt.

Sự chia sẻ ấm lòng người dân Hà Tĩnh

Nở nụ cười trên khuôn mặt nhợt nhạt vì phải lăn lộn trong nước lũ mấy ngày qua, ông Hữu (64 tuổi, thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ) cho biết: "Ngày 18/10 nước lũ bắt đầu lên nhanh, đường bắt đầu ngập sâu, đến trưa 19/10, hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả khi đó chúng tôi chỉ biết nhìn nước lên mà không làm được gì. Ngày 20/10 chúng tôi chỉ biết cố thủ trên tầng 3 nhà của 1 người dân, trong phòng có tất cả 13 người, thức ăn đã cạn kiệt".

Đang cầm nắm xôi của đoàn cứu trợ vừa mang đến, em Võ Hữu Bảo Nam (11 tuổi, thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ) nói rằng, đã ba ngày ở trên nóc nhà và cũng chừng ấy thời gian em đã phải ăn mì tôm để chống đói.

 Trẻ em nơi đây đã phải ăn mì tôm để chống đói

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Hà Văn Bình cho biết, hiện nay hầu hết các xã đang bị ngập, trong đó có những xã là chịu ảnh hưởng nặng nhất là Cẩm Vịnh, Cẩm Mỹ, Cẩm Thành, Cẩm Duệ. Công tác tiếp tế lương thực đang tiếp tục triển khai.

“Huyện đã huy động lượng lớn các phương tiện, nhân lực để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vũng lũ. Đảm bảo cho người dân có đầy đủ thực phẩm, nước uống trong những ngày này”, ông Hà Văn Bình nói.

Những hình ảnh được ghi nhận tại vùng rốn lũ trong chiều 21/10:

 Nhiều đoạn đường ở xã Cẩm Duệ vẫn chìm trong nước lũ
 Phương tiện di chuyển nhanh nhất lúc này là thuyền, cano.
Cụ ông vui mừng khi nhận được nắm xôi do đội tình nguyện mang đến
 Anh Nguyễn Huy Cường (xã Cẩm Duệ) đang ăn trưa trên mái nhà.
 Các đội tình nguyện mang thức ăn, nước uống vào sâu trong vùng ngập lụt
 Vẫn còn có nhiều nơi ngập sâu trên 3m, lực lượng cứu hộ rất khó khăn khi tiếp cận
 Người dân bật khóc khi nhận được thực phẩm cứu trợ

Cận cảnh người dân rốn lũ Hà Tĩnh sau cô lập - Ảnh 10
 Người dân đi thuyền nhận đồ cứu trợ
 Người dân dọn nhà khi nước đã rút hết
Thuyền vẫn đang là phương tiện di chuyển của người dân lúc này
Vẫn còn hàng trăm nhà dân bị nước lũ nhấn chìm.
 Gia súc bị chết đuối nằm la liệt

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần