Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh sát giao thông giúp người dân về quê đón Tết

Kinhtedothi - Thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, đơn vị này vừa sử dụng xe chuyên dụng đưa một người dân về quê đón Tết cùng gia đình.
Lực lượng CSGT dừng xe để nhờ giúp đỡ đưa chị Kim Anh về quê ăn Tết.
Cụ thể, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 27/1, chị Nguyễn Thị Kim Anh (1977) quê ở Hương Cống, Bình Lục, Hà Nam hiện đang làm thuê ở Hà Nội. Do hoàn cảnh công việc nên tối 30 Tết chị Kim Anh mới ra bến xe phía Nam bắt xe về quê.
Tuy nhiên, do không còn xe khách nào hoạt động nên chị kim anh đi bộ về phía bến xe Nước Ngầm để tìm xe khách đi về quê. Và do không có tiền đi taxi và sợ nỡ chuyến xe nên chị đã vào chốt CSGT ở ngã 3 Pháp Vân - Giải Phóng giúp đỡ.
Tại đây, Trung úy Nguyễn Đức Thắng - Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP đang làm nhiệm vụ tại nút đã dừng rất nhiều xe để nhờ giúp đỡ nhưng do đã 30 Tết không còn xe nào đi về xa nữa. Trước sự việc trên, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đội. Sau khi nhận được thông tin, đồng chí Lê Văn Tiến - Đội trưởng Đội CSGT số 14 đã cử Thượng úy Hoàng Minh Trường cán bộ đội CSGT 14 dùng xe cá nhân đưa chị kim anh về quê ăn Tết.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ