Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cảnh sát giao thông trả lại ví tiền chứa 1000 USD cho người dân

Kinhtedothi - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, 2 chiến sỹ CSGT đã nhặt đựoc 1 chiếc ví chứa số tiền lớn và giấy tờ...
Ngày 9/4, Đội CSGT số 1,  Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của ông Nguyễn Văn Miêng (67 tuổi, ở 119 ngõ 56 Thạch Cầu, Long Biên,  Hà Nội) bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới những việc tốt của Trung uý Ngô Quốc Tuân và Lương Văn Linh giúp đỡ Nhân dân.
 Các chiến sỹ CSGT trao trả lại tài sản đánh rơi cho ông Miêng.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 8/4 trong quá trình tuần tra kiểm soát Trung uý Tuân và Linh đã nhặt được 1 chiếc ví. Khi kiểm tra bên trong, các chiến sĩ CSGT thấy ngoài rất nhiều giấy tờ tuỳ thân quan trọng (CMTND,  giấy phép lái xe,  giấy tờ xe mô tô mang BKS 30P9 - 5286...) còn có số tiền lớn là 1.000 USD và khoảng 3,4 triệu đồng.
Ngay sau khi kiểm tra các thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã liên hệ được với gia đình ông Miêng. Gia đình ông cho biết, ông Miêng cũng đang hoang mang vì mất số tiền lớn và các giấy tờ quan trọng và đang đi tìm theo chặng đường từ Long Biên vào Hà Đông. 
Khi có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 1 để nhận lại tài sản, ông Miêng cho biết, do sơ ý bị rơi ví trên đường đi thăm người thân tại Nguyễn Trãi,  Hà Đông và ngoài việc thông báo thông tin bị mất ví cho người thân bác cũng đang làm thủ tục đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng nhờ tìm giúp. 
Kiểm tra và xác minh thông tin bác Miêng cung cấp, được sự cho phép của Phòng CSGT Hà Nội, Trung uý Ngô Quốc Tuân và Lương Văn Linh đã tiến hành trao trả tài sản cho ông Miêng tại trụ sở đơn vị.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

Huế: Trung tá công an 2 ngày đêm lặn tìm cháu bé 5 tuổi giữa lũ dữ

30 Oct, 08:04 PM

Kinhtedothi - Hình ảnh Trung tá Trần Duy Huy, cán bộ Công an phường Thủy Xuân (TP Huế), lặn ngụp giữa dòng nước lũ lạnh buốt suốt 2 ngày đêm để tìm kiếm cháu bé mất tích khiến nhiều người dân xúc động. Dù gần như kiệt sức, anh vẫn kiên trì bám hiện trường, không buông bỏ hy vọng mong manh, thể hiện tinh thần tận tụy và lòng nhân ái của người chiến sĩ công an vì Nhân dân phục vụ.

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

Những bếp chay thiện nguyện: Ngọn lửa yêu thương giữa lòng Hà Nội

25 Oct, 08:43 PM

Kinhtedothi - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô Hà Nội, nơi những ánh đèn rực rỡ soi chiếu từng góc phố, vẫn có những căn bếp nhỏ lặng lẽ đỏ lửa mỗi ngày. Không khói thịt, không ồn ào, chỉ có tiếng nói cười rộn ràng, mùi cơm chay thanh nhẹ và những tấm lòng đầy nhân ái.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ