Cháy nhà 3 tầng, một người bị thiêu chết

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra vào sáng 26/10 tại căn nhà 3 tầng số 180 Bình Lợi, phường 13, quân Bình Thạnh, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều người dân sống sát vách với căn nhà số 180 hốt hoảng phát hiện khỏi, lửa bùng phát tại tầng 2 của căn nhà. Ngay sau đó mọi người tìm mọi cách thông báo cho những người đang ngủ bên trong.

Một số người tiếp cận và cố phá cửa xông vào, tuy nhiên căn nhà được xây dựng khá kiên cố nên không ai lọt được vào trong. Theo những người chứng kiến việc, khi đám cháy bao phủ tầng 2 và 3 của căn nhà thì một nhóm thanh niên nam nữ mới xô cửa chạy ra. 3 cô gái vẫn xách dép trên tay lao ra đường. Khi thoát khỏi căn nhà bị cháy, những người này đã bắt taxi rời khỏi hiện trường.
 
Sau khi nhận tin báo, lượng chức năng đã có mặt và xông vào bên trong đám cháy đưa được một nạn nhân ra ngoài là anh Lê Văn Hiếu (38 tuổi). Tuy nhiên, anh Hiếu bị bỏng khá nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. Được biết, anh Hiếu là người được chủ nhà giao cho trông coi căn nhà 3 tầng tại số 180.

Trong quá trình dập lửa, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 1 thi thể đã bị cháy đen, biến dạng nên việc xác định danh tính và giới tính vẫn đang được tiến hành.
 
Đến 9h sáng cùng ngày, khói đen vẫn bốc ra từ tầng 3 của căn nhà. Lực lượng công an phường 13 (quận Bình Thạnh) vẫn đang giữ nguyên hiện trường vụ cháy để chờ Phòng khoa học hình sự công an thành phố xuống làm rõ.
 
Hiện thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.