Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Chỉ đường, phát nước miễn phí cho người dân miền Tây về quê đón Tết

Kinhtedothi – Người lao động từ các tỉnh, thành như: Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh đổ về các tỉnh miền Tây khá đông, đa phần di chuyển bằng xe máy. Nhiều nơi lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tổ chức từ thiện đã phát nước miễn phí cho người đi đường.
Lực lượng Công an huyện Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ) phát nước miễn phí cho người đi đường tại ngã ba Cầu Vàm Cống, Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tại ngã ba Cầu Vàm Cống - Cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi lượng công an và đoàn viên thanh niên ngoài nhiệm vụ phát nước miễn phí cho bà con về quê ăn Tết còn làm nhiệm vụ chỉ đường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Các chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Thuận vui vẻ khi trao những chai nước miễn phí đến tay người dân, giúp họ giải tỏa những cơn khát sau một hành trình dài từ các tỉnh, thành về quê ăn Tết. (Ảnh Hữu Tuấn)
Nước được bỏ vào túi ni long, từ 2 chai trở lên để phát cho người dân về quê ăn Tết. (Ảnh Hữu Tuấn)
Đa phần những người về quê ăn Tết đi qua cầu Vàm Cống thuộc các tỉnh An Giang, Kiên Giang và huyện Vĩnh Thạnh - TP Cần Thơ. (Ảnh Hữu Tuấn)
Trung tá Nguyễn Quang Huy - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Vĩnh Thạnh cho biết, lực lượng công an và đoàn viên phối hợp với nhau để phát nước miễn phí cho người dân. Chương trình phát nước kéo dài đến ngày 29 Tết (tức 8/2). (Ảnh Hữu Tuấn)
Sau khi phát nước cho người dân, chiến sĩ công an thực hiện nhiệm vụ chỉ đường cho người dân và dặn dò mọi người đi đường cẩn thận. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tại Sa Đéc - Đồng Tháp, lực lượng đoàn viên, thanh niên cũng đã lập chốt phát nước miễn phí cho người đi đường. (Ảnh Hữu Tuấn)
Một gia đình trên đường về quê tại Kiên Giang được Công an huyện Vĩnh Thạnh phát nước miễn phí. (Ảnh Hữu Tuấn)
Người đi đường nhận nước miễn phí tại điểm dừng chân Sa Đéc - Đồng Tháp. (Ảnh Hữu Tuấn)
Tại huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ trên quốc lộ 80 cũng có 1 điểm phát nước trà đá, cà phê, trà đường miễn phí cho người dân về quê ăn Tết. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sau khi nhận được nước miễn phí từ các chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên, người đi đường cảm ơn và gửi lời chào trìu mến. (Ảnh Hữu Tuấn)
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

Phú Thọ: hơn 1.100 suất quà Tết do các nhà báo huy động trao đến các gia đình khó khăn

05 Feb, 06:09 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

Thầy, cô giáo Hà Nội mang ‘Xuân yêu thương’ đến với học sinh vùng cao Lai Châu

03 Feb, 05:57 AM

Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ