Chiêm ngưỡng những cây kèn hồng hơn 50 tuổi ở Sóc Trăng

Xuân Lương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chùa Pôthi Thlâng sở hữu rất nhiều cây kèn hồng đầu dòng, đặc biệt có những cây đã hơn 50 năm tuổi. Mùa này, những cây kèn hồng cổ thụ đang cho hoa nở rộ, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng.

Những ngày giữa xuân, kèn hồng ở Sóc Trăng bắt đầu “bung lụa” tạo nên vẻ đẹp rực rỡ. Đặc biệt, tại ngôi chùa Pôthi Thlâng (tên gọi khác là chùa Tập Rèn, toạ lạc tại ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách) nơi sở hữu những cây kèn hồng cổ thụ, có tuổi đời hơn 50 tuổi.

Kèn hồng "bung lụa" trong khuôn viên chùa Pôthi Thlâng (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). 
Kèn hồng "bung lụa" trong khuôn viên chùa Pôthi Thlâng (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng). 

Ông Kim Cho - một người có uy tín trong cộng đồng Khmer ở Tập Rèn, cho biết: Trước năm 1975, gốc kèn hồng đầu tiên do một phật tử mang từ Campuchia về trồng trước cổng chùa. Sau khi trồng vài năm, kèn hồng ra hoa, kết trái rồi rụng xuống đất quanh cổng chùa. Sau mùa mưa hàng năm, rất nhiều cây kèn hồng con mọc lên. Các nhà sư đã đem cây con đi trồng trong khuôn viên và các lối đi quanh chùa.

Theo các sư trong chùa, ngoài 4 gốc kèn hồng trên 50 năm tuổi, trong khuôn viên và xung quanh chùa Pôthi Thlâng còn có hàng chục gốc kèn hồng 30 năm tuổi.

Ngoài 4 gốc kèn hồng trên 50 năm tuổi, trong khuôn viên và chung quanh chùa Pôthi Thlâng còn có hàng chục gốc kèn hồng khoảng 30 năm tuổi.
Ngoài 4 gốc kèn hồng trên 50 năm tuổi, trong khuôn viên và chung quanh chùa Pôthi Thlâng còn có hàng chục gốc kèn hồng khoảng 30 năm tuổi.

Sư Huỳnh Nê cho biết: Chùa có rất nhiều cây kèn hồng được trồng dọc bờ kênh nhưng bị đốn bỏ. Những cây này có tuổi đời từ vài ba chục năm. Hiện còn 4 cây có tuổi cả nửa thế kỷ và mấy chục cây cũng vài ba chục năm. Thời điểm này, kèn hồng ở chùa đang cho hoa nở rộ.

"Điều đặc biệt, trên con đường nhỏ cặp bờ kênh gần khuôn viên chùa, có một cây kèn hồng không lớn lắm đang cho hoa nhưng lại là hoa màu trắng, ở giữa có nhụy màu vàng rất đẹp. Đây cũng là một khác lạ của loài hoa này." - sư Huỳnh Nê chia sẻ.

Hoa kèn hồng có màu hồng phớt tựa như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn, cánh hoa mỏng, mọc thành từng chùm khoảng từ 4 - 10 bông.
Hoa kèn hồng có màu hồng phớt tựa như hoa anh đào, hình dáng giống chiếc kèn, cánh hoa mỏng, mọc thành từng chùm khoảng từ 4 - 10 bông.

Nói về cây kèn hồng cho hoa màu trắng, anh Nguyễn Hoàng Minh (48 tuổi), ấp An Nhơn, xã Thới An Hội, giới thiệu: Cây kèn hồng này được trồng cách đây khoảng 4 năm và cho hoa mùa này là mùa thứ 3. Khi cây ra hoa màu trắng, nhiều người rất ngạc nhiên vì chỉ thầy kèn hồng cho hoa màu hồng chứ chưa bao giờ thấy hoa kèn hồng màu trắng, nhụy hoa màu vàng, có mùi thơm dễ chịu. Khi biết anh có cây kèn hồng độc này, có người hỏi mua nhưng anh không bán mà để làm kỷ niệm và để cho người dân chiêm ngưỡng.

Anh Nguyễn Hoàng Minh bên cây kèn hồng ra hoa màu trắng. 
Anh Nguyễn Hoàng Minh bên cây kèn hồng ra hoa màu trắng. 

Ngoài những cây kèn hồng cổ thụ, Sóc Trăng còn có con đường kèn hồng dài gần 1km với trên 300 cây đang ra hoa. Hai bên con đường này, rợp bóng cây kèn hồng trổ hoa rực rỡ, có cây chỉ toàn cụm hoa hồng phấn, ai thấy cũng phải ngẩn ngơ, đứng lại ngắm nhìn hoặc lưu lại vài tấm hình để làm kỷ niệm.