"Chiến dịch Quang Trung": hồi sinh cuộc sống sau thiên tai
Kinhtedothi - Sau những trận mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, từ đổ nát và mất mát, nhiều mái nhà mới ở Quảng Ngãi đã kịp dựng lên trước thềm Tết Nguyên đán 2026. Những căn nhà không chỉ che mưa nắng, mà còn là điểm tựa để người dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống, bám đất, bám làng.
Thần tốc để kịp Tết
Tháng 11/2025, các đợt mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung. Riêng Quảng Ngãi, thiên tai ảnh hưởng đến 84/96 xã, phường; hàng chục căn nhà bị sập hoàn toàn, hàng nghìn nhà khác hư hỏng nặng. Khi nước rút, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay, cuộc sống đứng trước nguy cơ đứt gãy.
Một ngôi nhà ở Quảng Ngãi bị sập do mưa bão tháng 11/2025.
Trong bối cảnh đó, “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động được triển khai khẩn trương, tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại, với mục tiêu quan trọng nhất: giúp người dân sớm có nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống và đón Tết.
Tại thôn Huy Măng (xã Sơn Tây), căn nhà mới của bà Đinh Thị Vôn vừa được bàn giao đầu tháng 1/2026. Chỉ sau 21 ngày thi công khẩn trương, từ nền đất còn ẩm nước mưa, một căn nhà kiên cố đã hoàn thiện, thay thế cho căn nhà cũ xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm mỗi mùa mưa bão.
Công trình được xây dựng với kết cấu hai tầng, đầy đủ phòng sinh hoạt, phù hợp điều kiện sinh hoạt và phong tục của đồng bào địa phương. Tổng kinh phí khoảng 110 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an (50 triệu đồng), UBND tỉnh Quảng Ngãi (60 triệu đồng) cùng sự chung tay của các lực lượng và địa phương.
Căn nhà mới của bà Đinh Thị Vôn vừa được bàn giao đầu tháng 1/2026.
Trong niềm xúc động, bà Đinh Thị Vôn chia sẻ: “Trước đây mỗi mùa mưa bão là gia đình lo ngay ngáy. Nay có nhà mới, kiên cố, chúng tôi yên tâm sinh sống, làm ăn lâu dài”.
Niềm vui của gia đình bà cũng là niềm vui chung của bà con trong thôn, khi những mái nhà mới lần lượt mọc lên sau lũ.
Ở xã Tây Trà, nơi địa hình xa xôi, giao thông khó khăn, mưa lũ cuối năm 2025 đã làm sập hoàn toàn 6 căn nhà. Sau thiên tai, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an xã, Cảnh sát cơ động, quân đội, cùng chính quyền và người dân địa phương đã nhanh chóng có mặt, bắt tay dựng lại nhà cho dân.
Vật liệu được vận chuyển từ xa, có nơi phải gùi bộ qua những con dốc trơn trượt. Trời nắng gắt rồi lại đổ mưa bất chợt, công trường phải che bạt, chờ đất ráo để làm tiếp. Không kể ngày nghỉ, cán bộ, chiến sĩ chia nhau từng phần việc: san nền, dựng khung, xây tường. Mỗi viên gạch đặt xuống là một bước vá lại vết thương của bản làng.
Trao tặng chìa khóa biểu trưng, bàn giao nhà cho ông Đinh Văn Quân, một trong những hộ dân xã Tây Trà có nhà bị sập hoàn toàn do thiên tai.
Những ngôi nhà mới dần hiện lên, mái tôn xanh nổi bật giữa màu rừng. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn, tiếng cười vang lên, thay cho những ngày lặng lẽ sau lũ. Với người vùng cao, có nhà mới không chỉ là có chỗ che mưa nắng, mà là giữ được nơi bám trụ để tiếp tục làm ăn, nuôi con, giữ làng.
Điểm tựa cho hành trình hồi sinh
Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", tỉnh Quảng Ngãi có 37 căn nhà cần xây dựng mới. Trong đó, Công an tỉnh đăng ký chủ trì thi công 32 căn. Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với Nhân dân”, lực lượng công an đã huy động hàng trăm ngày công, làm việc liên tục, chạy đua với thời tiết để kịp tiến độ.
Lực lượng Công an Quảng Ngãi nỗ lực thực hiện "Chiến dịch Quang Trung".
Hạ sĩ Trần Gia Dũng, chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động chia sẻ, anh đã trực tiếp tham gia xây dựng 3 căn nhà tại các địa bàn khó khăn.
“Thời tiết thất thường ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng anh em động viên nhau cố gắng để người dân sớm có nhà ở”- Hạ sĩ Trần Gia Dũng nói.
Đến ngày 9/1, "Chiến dịch Quang Trung" tại Quảng Ngãi cơ bản hoàn thành, các căn nhà bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, kịp bàn giao trước Tết Nguyên đán.
Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Việc hoàn thành sớm các căn nhà là nỗ lực lớn trong điều kiện thời tiết phức tạp, song mục tiêu cao nhất là để người dân sớm ổn định cuộc sống. Khi dân cần, khi dân khó, lực lượng công an có mặt”.
Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.
Không dừng lại ở đó, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết năm 2026 sẽ tiếp tục cân đối ngân sách, rà soát kỹ để không bỏ sót hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Tỉnh đã phân bổ khoảng 570 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, ưu tiên nhà ở và những nhu cầu thiết yếu.
Mưa lũ có thể cuốn đi tài sản, nhưng không thể cuốn đi tinh thần đoàn kết. Từ những nền nhà đổ nát, các mái ấm mới đang dần hồi sinh, mang theo niềm tin, sự bình yên và hy vọng về một mùa xuân vững vàng hơn cho người dân vùng thiên tai Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi: làng chiếu truyền thống hối hả vào vụ Tết
Kinhtedothi-Thời điểm này, các hộ sản xuất chiếu cói ở Quảng Ngãi đang hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trải qua thăng trầm và cạnh tranh của thị trường, làng nghề truyền thống năm nào nay chỉ còn vài người bám trụ .

Quảng Ngãi: không nới tay với vi phạm nồng độ cồn
Kinhtedothi - Dù trong ngày nghỉ lễ hay giờ thấp điểm, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Thực tế kiểm tra cho thấy, tâm lý chủ quan “uống ít, đi gần” vẫn là nguyên nhân phổ biến dẫn đến vi phạm.

“Cơn sốt” check-in ảnh đẹp vườn hướng dương những ngày đầu năm mới ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Vườn hoa hướng dương nở rộ không chỉ mang đến không gian tham quan, chụp ảnh lý tưởng mà còn tạo điểm nhấn cho bức tranh du lịch trải nghiệm ở Quảng Ngãi.





