Chợ quê ngày Tết

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những ngày cuối năm, dạo qua phiên chợ quê ở các huyện ngoại thành Hà Nội ta được hòa trong không khí nhộn nhịp, mang vị riêng, gợi nhớ đến những ký ức của một thời đã xa...

Chợ quê những ngày cuối năm khác hẳn những ngày thường bởi sự đông vui, náo nhiệt. Bên cạnh các mặt hàng bánh, kẹo, mứt, hạt dưa…, chợ quê còn có các sản vật do người nông dân tự tay mình làm ra đem bày bán như những bó hoa, những nải chuối, buồng cau, rau quả hay các loại gia cầm như gà, vịt, ngan, ngỗng…
 
Không chỉ có vậy, đến chợ quê những ngày cuối năm còn được nghe tiếng mặc cả của người mua-bán hàng hóa; bắt gặp những nụ cười thân thương của người già và trẻ nhỏ, lời hỏi thăm thân tình, được hòa trong không khí đón xuân của người dân quê và để yêu hơn nét đặc trưng của chợ quê ngày Tết.
Dưới đây là một vài hình ảnh về chợ quê ngày Tết ở ngoại thành Hà Nội: