Chung kết World Cup 2018: Chào đón tân Vương

Bình Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 4 năm chờ đợi, hơn 1 tháng diễn ra với cả trăm cuộc thư hùng thượng đỉnh, World Cup 2018 sẽ khép lại với cuộc so tài thượng đỉnh giữa Croatia và Pháp.

Sau trận được cả tỷ người trông đợi này, nhà vô địch mới của thế giới sẽ được xác định trên sân Stadion Luzhniki (Nga) vào tối 15/7.
Những người viết cổ tích

Nam Tư cũ, đất nước Nam Âu được biết đến với tư cách là cường quốc của bóng đá thế giới đã không còn. Thế nhưng, những giá trị mà bóng đá Nam Tư dường như vẫn được bảo toàn ở những nước được tách ra từ Liên bang cũ. Từ Serbia, đến Slovenia rồi Croatia đều thường xuyên góp mặt ở Euro và World Cup.
 Đội trưởng Hugo Lloris (Pháp) và Đội trưởng Luka Modric (Croatia).
Trong đó, Croatia là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Đất nước chỉ rộng 56.594km² với hơn 4,1 triệu dân nhưng thường xuyên sản sinh được những ngôi sao bóng đá trứ danh. Năm 1998, họ giành huy chương đồng World Cup với những ngôi sao như: Davor Šuker, Zvonimir Boban, Mario Stanić. Đây là thực sự là kỳ tích của quốc gia non trẻ mới tách ra từ Nam Tư. Nhưng, 20 năm sau, dưới sự dẫn dắt của chiếc giầy vàng World Cup Davor Šuker, người nay là Chủ tịch LĐBĐ Croatia, đội bóng nước này đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và giờ đã góp mặt tại trận chung kết World Cup.

Hành trình đến trận đấu cuối cùng World Cup 2018 của Croatia được ví như câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Bởi, dù có trong tay những ngôi sao nổi danh thế giới như: Modric, Rakitic, Mandzukic... nhưng ít người dám đặt Croatia ngang hàng với những ông lớn của bóng đá thế giới như Argentina, Đức, Brazil hay Anh. Càng đi sâu vào giải, Croatia càng gây được ấn tượng mạnh. Đánh bại Argentina, buộc chủ nhà Nga phải làm khán giả, cuối cùng, làm cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đội bóng chơi vô cùng ấn tượng là ĐT Anh, Croatia đã ghi tên mình vào lịch sử.

Thêm một chiến thắng, ĐT Croatia sẽ làm một cơn địa chấn lớn trong lịch sử World Cup. Nhưng với nền bóng đá nước này, có mặt ở trận chung kết đã là kỳ tích, chỉ có điều, họ không muốn thỏa mãn mà muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích. Dẫu rằng, trong lăng kính của các nhà chuyên môn, ưu thế đang thuộc về người Pháp nhưng trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

20 năm và một giấc mơ

Suốt 20 năm qua, bóng đá Pháp quay cuồng với mệnh lệnh tìm lại vinh quang cũ. Nhiều thế hệ vàng đã đến và kết thúc sứ mệnh của mình nhưng chức vô địch vẫn chưa về nước Pháp. Bây giờ, người Pháp lại đặt hy vọng vào một lứa cầu thủ mới, trẻ trung, khát vọng và tài năng.

Có trong tay một dàn cầu thủ thuộc xuất sắc nhất của bóng đá đương đại, thậm chí, được đánh giá là đắt giá nhất trên thị trường chuyển nhượng với giá trị hơn 1 tỷ đô la, ĐT Pháp đang rất gần với cột mốc lịch sử. Điều đáng nói, đội hình trẻ trung này không chỉ đắt giá mà còn thể hiện được một lối chơi quyến rũ nhất ở World Cup lần này. Trên hành trình đến với trận đấu cuối cùng này, người Pháp đã hạ gục những đối thủ mạnh nhất. Từ Argentina, Urugoay và đặc biệt là đội bóng hàng đầu Bỉ.

ĐT Pháp lúc này quá mạnh. Việc hạ gục những đội bóng thuộc diện ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch đã cho thấy sức mạnh, bản lĩnh và tham vọng của ĐT Pháp. Thậm chí, những ngôi sao như: Pavard, Umtiti, Pogba, Mbappé, Griezmann càng thi đấu càng đạt phong độ đỉnh cao. Sự hoàn hảo trong lối chơi của họ mang đến niềm tin rất lớn cho người yêu bóng đá Pháp. Thậm chí, người ta tin rằng, nếu không vô địch ở thời điểm này là điều đáng tiếc nhất cho bóng đá Pháp bởi phải mất 20 năm họ mới có được một lứa cầu thủ tài năng đến vậy.

Một cuộc thư hùng lịch sử của những đội bóng đang ở ngưỡng cửa lịch sử. Thế nhưng, chỉ có một chiếc Cúp được trao cho đội bóng bản lĩnh và may mắn hơn.