Chuyện về những ngư dân đón Tết giữa trùng khơi

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời khắc giao thừa, các thuyền viên quây quần ở boong tàu và tưởng tượng pháo hoa như đang rực sáng trên đầu những con sóng bạc. Họ hàn huyên chuyện cũ, kể cho nhau nghe về vợ con, gia đình trong nỗi nhớ và ước mơ sum vầy bên người thân mỗi lúc một dâng trào.

Pháo hoa rực sáng trên đầu con sóng bạc

Sau 25 ngày bám biển ở ngư trường Hoàng Sa, tàu QNg 98308TS cập cảng cá Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) vào sáng sớm của một ngày trung tuần tháng Giêng Âm lịch năm Quý Mão 2023.

Tàu của ông Huỳnh Định trúng mẻ cá ngừ.
Tàu của ông Huỳnh Định trúng mẻ cá ngừ.

Hối hả cùng các bạn thuyền chuyển cá lên bờ, ngư dân Huỳnh Định (xã Phổ An, thị xã Đức Phổ), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu QNg 98308 TS phấn khởi chia sẻ: “Phiên biển xuyên Tết này thu được gần 20 tấn cá các loại. Trong đó, có 10 tấn cá ngừ sọc dưa, 40 con cá ngừ đại dương với trọng lượng mỗi con từ 20-40kg, 1 tấn cá thu và vài loại cá khác. Sau khi trừ các chi phí, mỗi bạn thuyền được chia tiền công khoảng 15-20 triệu đồng”.

Chuyến khai thác vừa rồi, xác định đón giao thừa trên biển nên ông Định chuẩn bị chu đáo hơn hẳn mọi khi. Đêm 30 Tết, ông Định cúng ông bà, tổ tiên trên tàu, rồi tổ chức cho anh em ăn uống, đón năm mới. Sau đó, họ tiếp tục tập trung vào việc khai thác, đánh bắt. May mắn, thời tiết thuận lợi và gặp trúng luồng cá chất lượng, các thành viên trên tàu có được khoản thu nhập kha khá.

Xa gia đình đã lâu, nên khi tàu về bờ, ai cũng hối hả, cố gắng hoàn tất việc bốc dỡ cá thật nhanh để về ăn bữa cơm đầu tiên của năm mới cùng gia đình. Bữa cơm đoàn viên ấy, chậm hơn những người khác gần cả tháng trời.

Việc bốc dỡ cá được tiến hành khẩn trương.
Việc bốc dỡ cá được tiến hành khẩn trương.

Ông Nguyễn Phú (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), thuyền viên trên tàu ông Huỳnh Định ngậm ngùi: “Hơn 15 lăn lộn ở ngư trường Hoàng Sa và 10 năm ăn Tết trên biển, nhưng lần nào cũng có cảm giác nao nao. Đến giờ Giao thừa, anh em nghỉ ngơi khoảng vài tiếng rồi mở radio, Icom để nghe lời chúc Tết từ đất liền của người thân. Nhớ nhà, muốn bên vợ, bên con, nhưng vì mưu sinh nên đành phải chịu”.

Ông Phú ngừng giây lát, nói tiếp: “Trong thời khắc Giao thừa, các thuyền viên sẽ tụ tập ở trên boong, ôn lại chuyện đón Tết năm trước ở biển thế nào, kể cho nhau nghe chuyện vợ con gia đình, rồi uống đôi chén rượu, bia và tưởng tượng pháo hoa như đang rực sáng trên biển”.

Biển cũng là nhà

Những ngày qua, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, hàng chục con tàu từ ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa lần lượt cập bến, kết thúc phiên biển xuyên Tết ở vùng biển xa bờ của Tổ quốc. Nhìn nét mặt phấn khởi của ngư dân, đủ biết họ “trúng đậm” hải sản sau nhiều ngày dài lênh đênh cùng sóng gió.

Các ngư dân tàu QNg 90892 TS chuyển cá đánh bắt được lên bờ.
Các ngư dân tàu QNg 90892 TS chuyển cá đánh bắt được lên bờ.

Gần 1 tháng bám biển khai thác ở ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 90892 TS của ông Bùi Duy Tân - thuyền trưởng kiêm chủ tàu (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn), khoang thuyền đầy ắp cá chuồn cồ.

“Cả năm đánh bắt, lênh đênh trên biển, vui buồn đều thấm thía, nhưng cảm giác chờ đợi nhất vẫn là chuyến biển cuối năm. Những chuyến biển đặc biệt này thường được mẹ thiên nhiên ưu ái, dễ trúng cá tôm”- ông Bùi Duy Tân chia sẻ.

Tàu về bờ, vợ, con của các ngư dân cũng vội vàng đến gặp người thân sau khoảng thời gian dài xa cách. Từ sớm tinh mơ, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (xã Phổ An, thị xã Đức Phổ) một mình chạy xe máy hơn 50km từ nhà đến cảng Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) đón chồng. Kẻ trên bến, người dưới thuyền, ánh mắt chạm nhau mà mừng mừng, tủi tủi!

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, chồng chị Thủy là anh Huỳnh Sang theo tàu QNg 98308 TS đi biển, đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa (Việt Nam). Vì thế, những ngày cuối năm, một tay chị Thủy lo toan sắm sửa, cúng kiếng ông bà, mua hoa chưng Tết, chở 2 con đi sắm đồ mới… Nhà cửa không bóng dáng người chồng, người cha, phần nào trở nên cô quạnh.

“Trước Tết, thời tiết xấu, anh Sang phải nghỉ ở nhà khá lâu. Khi biển êm, anh theo tàu ra khơi, lúc đó chỉ còn vài ngày nữa là sang năm mới. Chồng không có nhà ngày Tết, dù buồn nhưng đành chấp nhận, phải đi biển mới có tiền trang trải cuộc sống”, chị Thủy chia sẻ.

Đợi chồng hoàn thành những công việc cuối cùng của phiên biển, chị Thủy cùng anh Sang mang ít cá tươi về nhà. Họ đến thăm và biếu người thân, mỗi người mỗi ít. Anh Sang dự tính nghỉ ngơi vài ngày, đón Tết muộn cùng gia đình, rồi lại lên tàu tiếp tục vươn khơi.

Nhiều ngư dân Quảng Ngãi chia sẻ, biển đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Họ xem ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa là nhà của mình. Có biển là có cuộc sống ấm no, nhà cửa khang trang và con cái được học hành. Dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thậm chí đánh đổi cả tính mạng, họ vẫn không thể từ bỏ được “mái nhà” biển cả.

 Quảng Ngãi có 62 tàu cá đi biển xuyên Tết Quý Mão 2023.
 Quảng Ngãi có 62 tàu cá đi biển xuyên Tết Quý Mão 2023.

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 4.500 tàu cá với hơn 38.000 lao động hành nghề trên biển. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, có 62 tàu khai thác xuyên Tết, chủ yếu ở ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, vịnh Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

“Nhiều tàu đi biển xuyên Tết khai thác đạt hiệu quả rất tốt so với các năm trước, giá cá cũng ổn định nên ngư dân rất phấn khởi”, ông Mười thông tin.