Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Clip] Nén nỗi đau, tiễn bệnh nhân trong âm thầm, tuyệt vọng!

Kinhtedothi - Nỗi đau lớn nhất của người làm nghề y là khi phải chứng kiến người bệnh của mình tử vong. Với những y, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Covid-19, nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội khi họ là những người cuối cùng tiếp xúc và phải đưa tiễn bệnh nhân trong âm thầm, tuyệt vọng.
“Trường hợp nào chúng tôi cũng cố gắng hết sức có thể để người bệnh được ra đi thanh thản, để người thân của họ cũng thấy được an lòng” - bác sĩ Nguyễn Thanh Huy, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Trung ương Huế - người đang phụ trách công việc “đặc biệt” này tại Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc: làm tốt công tác quản lý, điều trị và sàng lọc sức khỏe tâm thần

Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Phúc: làm tốt công tác quản lý, điều trị và sàng lọc sức khỏe tâm thần

16 Dec, 04:13 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần (CSSKTT) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói chung, đặc biệt tại khu vực Vĩnh Phúc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ chủ trương, chính sách đến triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện, lĩnh vực y tế tâm thần ngày càng được quan tâm, góp phần từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và quản lý người bệnh tại cộng đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ