Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Cô gái khiếm thị tự viết nên "khúc hát cuộc đời" nhờ "ánh sáng từ trong tim"

Kinhtedothi - Sinh ra với đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, Nguyễn Diệu Linh (ở thành phố Hà Nội) đã nhiều lần vô tình nghe được những câu nói cứa vào tâm can: "Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội”. Với tình yêu thương của gia đình, sự dẫn dắt của âm nhạc, em đã dần "tìm thấy ánh sáng từ trong tim" để tự chủ được cuộc sống. Nguyễn Diệu Linh là một trong số 25 nhân vật truyền cảm hứng được Trung ương Đoàn lựa chọn tôn vinh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Năm 2025, diễn ra ngày 19 và 20/8/2025.

Tìm thấy ánh sáng từ trong bóng tối

Ngay từ khi sinh ra, thế giới của Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 2003 (ở huyện Ba Vì cũ) chỉ toàn là bóng tối. Luôn đau đáu mong muốn cứu lấy đôi mắt cho cô con gái nhỏ nên dù gia đình khó khăn, nguồn thu nhập chính chỉ trông chờ vào đồng ruộng nhưng bố mẹ Diệu Linh vẫn gom từng bao thóc, từng đàn gà, ổ trứng để lấy tiền đưa em đi chữa bệnh.

Thế nhưng, mọi ước ao, khát vọng đều dần lụi tắt theo mỗi ca phẫu thuật. Trải qua nhiều lần không thành, gia đình đành chấp nhận sự thật là em không thể có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

Âm nhạc đã làm cho thế giới của cô gái khiếm thị Nguyễn Diệu Linh bừng sáng, em đã tìm được con đường của cuộc đời mình và tích cực tham gia hoạt động xã hội. Ảnh: NVCC

"Em đã lên bàn mổ nhiều lần với nhiều kỳ vọng. Nhưng sau mỗi ca phẫu thuật, khi chiếc băng được tháo ra thì lại thêm một lần thất vọng. Em lại chìm trong hụt hẫng, bóng tối vẫn là người bạn cố hữu. Có những lúc em tự hỏi, liệu mình sinh ra để làm gì, nếu cả ánh sáng cũng ngoảnh mặt quay lưng?" - Diệu Linh nhớ lại.

Nỗi buồn lại nhân lên những khi em vô tình nghe được lời nói của mọi người xung quanh “Mù thế này thì nuôi báo cô chứ làm được gì cho xã hội”.

"Câu nói ấy, như một nhát dao lạnh lẽo xuyên qua trái tim non nớt của em thuở nhỏ. Không chỉ là lời miệt thị, đó là bản án mà xã hội vô hình áp đặt lên những người như em - người sinh ra không có ánh sáng nơi đôi mắt" - Diệu Linh tâm sự.

Tuy vậy, với sự yêu thương vô bờ của gia đình, Diệu Linh đã tìm được ánh sáng của cuộc đời khi được bố mẹ đưa xuống Hà Nội học trường Nguyễn Đình Chiểu (trường chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thị).

Luôn biết ơn bố mẹ, Diệu Linh cho biết, thực sự lúc đó hoàn cảnh gia đình em vô cùng khó khăn nhưng bố mẹ vẫn cố gắng cứu lấy tương lai của em dù chi phí học ở đây tốn kém gấp 2-3 lần ở quê. Tại ngôi trường này, khi được nghe tiếng đàn ngân vang, được bàn tay của thầy cô dẫn dắt chạm vào những phím đàn, chạm vào những chữ cái nổi đầu tiên của bài học "vỡ lòng"... thế giới vốn đầy bóng tối của Diệu Linh bỗng như bừng sáng.

"Em đã tìm thấy ánh sáng đầu tiên trong cuộc đời. Đó không phải ánh sáng bên ngoài, mà là ánh sáng từ bên trong trái tim, soi chiếu để em tìm được con đường của riêng mình" - cô sinh viên ngành Quan hệ công chúng nhớ lại.

Trong vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội, Diệu Linh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người khuyết tật. Ảnh: NVCC 

Âm nhạc dẫn dắt cuộc đời

Kể từ lần đầu tiên được nghe thấy, được chạm tay vào những phím đàn tam thập lục tại ngôi trường dành cho người khiếm thị, Diệu Linh như được truyền một nguồn sống, nguồn năng lượng hoàn toàn mới mẻ. Sau những tháng ngày say sưa học đàn, hát, Diệu Linh đã hòa mình vào âm nhạc, vào những buổi biểu diễn và tỏa sáng theo cách riêng...

"Cảm giác lần đầu đứng trên sân khấu, tay cầm micro, chân run bần bật... vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Nhưng điều kỳ diệu là ở đó em không bị phán xét, mà được cổ vũ. Không phải ánh nhìn thương hại, mà là những tràng pháo tay công nhận. Âm nhạc đã mở ra cho em một thế giới khác - thế giới của cảm xúc, của tự do và của những giấc mơ không giới hạn"- Diệu Linh kể lại.

Từ một cô bé tự ti, nghĩ rằng mình được "nuôi báo cô", em đã bước lên sân khấu và giành Huy chương Vàng tại Hội thi văn nghệ người khuyết tật toàn quốc năm 2014. Đây là một bước ngoặt lớn trong đời, Diệu Linh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về giá trị của bản thân. Đồng thời, âm nhạc đã trở thành nhịp cầu nối để mở ra thế giới mới đối với Diệu Linh. Từ những sân khấu nhỏ tại trường học, đến các sự kiện cộng đồng, các buổi giao lưu, cả trên kênh YouTube cá nhân, Diệu Linh đã kết nối được thêm nhiều bạn bè, thêm nhiều cơ hội tham gia sâu hơn vào các hoạt động xã hội và được cống hiến.

Cuối năm 2023, Diệu Linh cùng một số người bạn đã thành lập Đội tình nguyện RB - nơi người khiếm thị và không khiếm thị cùng đồng hành. Các tình nguyện viên đến với các em nhỏ mắc bệnh u nguyên bào võng mạc để dạy chữ nổi, tin học, kỹ năng sống và được truyền niềm tin, nghị lực vươn lên.

Diệu Linh cùng một số người bạn đã thành lập Đội tình nguyện RB để hỗ trợ cho các em nhỏ khiếm thị. Ảnh: NVCC

Muốn kết nối để hỗ trợ người yếu thế

Đam mê âm nhạc nhưng do hoàn cảnh gia đình nên Diệu Linh không thể theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp mà rẽ sang theo học ngành Quan hệ công chúng của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vào năm 2023. Em gác lại ước mơ với tất cả sự tiếc nuối để bước vào một hành trình mới: làm nghề xoa bóp bấm huyệt kiếm tiền học cấp ba; đi hát tại các sự kiện cộng đồng để có thu nhập trang trải cuộc sống nhằm đỡ chi phí cho bố mẹ. "Có những ngày đôi tay em tê dại, rã rời vì công việc, nhưng chỉ cần một bản nhạc vang lên, em lại mỉm cười và hát như một liệu pháp tự chữa lành" - Diệu Linh chia sẻ.

Và giờ đây, khi đang trên con đường hiện thực hóa ước mơ trở thành chuyên viên quan hệ công chúng, thành người kể lại những câu chuyện đẹp về người khuyết tật; tổ chức các sự kiện, chiến dịch để cộng đồng hiểu đúng, hỗ trợ đúng những người yếu thế, Diệu Linh vẫn gặp không ít khó khăn trong việc di chuyển, học tập, tiếp cận tài liệu... nhưng em vẫn luôn tự tìm cách khắc phục và động viên bản thân nỗ lực nhiều hơn nữa bởi em có niềm tin rằng, khi sống bằng tình yêu và nghị lực mọi người luôn có thể tỏa sáng.

Bên cạnh đó, cô gái bé nhỏ cũng ấp ủ mở một quán cà phê hoặc spa trị liệu do người khuyết tật điều hành để tạo việc làm, đồng thời khẳng định: người khuyết tật không phải là gánh nặng mà là những con người có năng lực, giá trị và khát vọng sống đẹp.

Trích dẫn
Trích dẫn 1

Nguyễn Diệu Linh là một trong số 25 nhân vật truyền cảm hứng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn tôn vinh tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt Năm 2025, diễn ra ngày 19 và 20/8/2025.

Diệu Linh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, truyền cảm hứng cho cộng đồng như: tham gia sáng lập đội tình nguyện RB; thành viên Ban Tổ chức chương trình “Trải nghiệm trong bóng tối”; điều phối dự án thiện nguyện “Ước mơ hoa hướng dương”.

Trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên khuyết tật Hà Nội, thuộc Hội Người khuyết tật TP Hà Nội, Diệu Linh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: tập huấn kỹ năng, đào tạo đội ngũ tập huấn viên nguồn để lan tỏa kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo lực trong cộng đồng người khuyết tật; chủ động kết nối các nguồn lực xã hội nhằm trao tặng học bổng cho các sinh viên khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyễn Diệu Linh được Chủ tịch UBND huyện Ba Vì tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tại Hội Người mù huyện Ba Vì giai đoạn 1993 - 2023.

Ngoài ra, Diệu Linh đạt được nhiều thành tích: uy chương vàng hội thi văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần năm 2014; giải Nhất cuộc thi hát tiếng Anh do TP Hà Nội tổ chức năm 2019; giải Ba cuộc thi “Tiếng hát từ trái tim” do Hội Người mù TP Hà Nội tổ chức...

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não

Hành trình chạm tới ước mơ của cô gái sống chung với bại não

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

Hơn 3.000 tài sản bị bỏ quên trên xe buýt đã được trả lại 

28 Jan, 08:43 PM

Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

“Chữa lành sẹo cho em” - khi những vết sẹo được lắng nghe và tuổi thơ được nâng niu

19 Jan, 10:51 PM

Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Những cựu chiến binh biệt động Cà Mau xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

22 Dec, 08:30 PM

Kinhtedothi – Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ anh dũng, hiên ngang trong chiến đấu, tận hiến cho Tổ quốc trong thời bình đã trở thành truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, những người lính đơn vị biệt động thị xã Cà Mau năm xưa, hôm nay dù tuổi cao, sức yếu vẫn giữ trọn tinh thần bất diệt, tiếp tục cống hiến cho xã hội, nỗ lực vươn lên làm giàu.

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

Người đảng viên gương mẫu, người cán bộ cơ sở luôn được dân tin yêu

19 Dec, 05:18 PM

Kinhtedothi-Hiện là Phó Ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ dân phố số 24, Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN phường, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 24, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh số 24 phường Vĩnh Tuy, bà Trần Thị Châm không chỉ năng nổ, tận tụy trong công tác mà còn là điển hình trong nhiều công tác thiện nguyện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ