Cô giáo Hà sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ đều là công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm. Ngày nhỏ, cuộc sống gia đình khó khăn, để nuôi mấy chị em ăn học, bố mẹ Hà phải làm thêm đủ nghề để kiếm sống. Hàng ngày, Hà một buổi đi học, một buổi phải phụ giúp mẹ mang rau ra chợ bán. Hà tâm sự, lên lớp 5, bố mẹ chuyển trường cho Hà từ trường làng ra thị trấn. Mùa đông, các bạn đều có giày ấm để đi, riêng Hà vẫn chân không đến trường. Lúc ấy, Hà chỉ ước ao có một đôi dép dù cũ để đi, tránh cái rét buốt của mùa đông. Tuy cuộc sống gia đình khó khăn nhưng bố mẹ Hà lại rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Đặc biệt, bố Hà rất yêu thơ văn nên định hướng cho con cái nhiều bài học sâu sắc về triết lý nhân văn. Vốn kiến thức đó đã là động lực giúp Hà nỗ lực thực hiện ước mơ của mình là trở thành giáo viên. Mặc dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, nhưng từ lớp 1 đến lớp 12, năm nào Hà cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau đó, Hà trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Bằng nỗ lực học tập và bề dày thành tích tham gia các hoạt động xã hội, năm 2002, Hà được T.Ư Đoàn tặng Bằng khen. Với những thành tích đó, ra trường Hà được nhận công tác tại trường Tiểu học Gia Thụy.
Khi mới về trường, dù tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ nhưng Hà đã chủ động học hỏi kinh nghiệm của các thầy cô giáo đi trước. Vì thế, Hà đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được các em học sinh quý mến. Không chỉ công tác tốt, Hà còn chủ động ôn luyện và thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Năm 2003, cô bảo vệ luận văn đạt loại xuất sắc và tiếp tục quay về trường Tiểu học Gia Thụy công tác. Ở đây, cô giáo Hà không những hoàn thành tốt nhiệm vụ trong trường, mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Tất cả các hoạt động Đoàn, Hội, từ cấp trường, quận, TP đến T.Ư, Hà đều tham gia nhiệt tình. Không chỉ là một giáo viên dạy giỏi, một cán bộ Đoàn năng nổ, mà Hà còn là một người vợ, người mẹ đảm đang, vì chồng cô là một sĩ quan quân đội, liên tục phải đi công tác xa nhà.
Với tài năng, lòng nhiệt tình và tâm huyết với nghề, 2 năm liên tục từ 2009 - 2010, Hà đều giành giải Nhất Cuộc thi giáo viên thư viện giỏi cấp TP, xếp loại B cấp TP về đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục. Năm 2012, Hà giành giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp quận và đoạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.