Kinhtedothi - Mặc dù chỉ kéo dài khoảng 40 phút, nhưng cơn mưa chiều nay đã kéo hạ nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành, làm cho khí trời trở nên mát mẻ sau nhiều ngày oi bức. Nhiều người dân đã gọi đây là “cơn mưa vàng”.
Khoảng 16 giờ 10 phút ngày 8/5, một “cơn mưa vàng” đã đổ trên diện rộng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, từ huyện Bình Chánh sang huyện Nhà Bè và trải dài ra các quận trung tâm, đã giải nhiệt cho TP Hồ Chí Minh.
Người dân mặc áo mưa vào chiều 8/5 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tân Tiến.
Cơn mưa tuy chỉ kéo dài khoảng 40 phút, nhưng đã làm nhiệt độ hạ xuống. Anh Trần Thanh Tùng (ngụ xã An Quý Tây, huyện Nhà Bè) cho biết, ở địa phương anh tuy chỉ mưa lâm râm nhưng cũng làm không khí mát trở lại.
Bà Bùi Thanh Tú (ngụ khu Phú Mỹ Hưng, quận 7) nói: “Có thể xem đây là cơn mưa vàng. Vì nhiều ngày qua, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nhiệt độ có lúc lên tới 40 độ C, trời oi bức. Nhiều người trốn nắng nóng bằng cách ở lỳ trong phòng lạnh ở công sở hoặc hạn chế ra đường”.
Một phụ huynh mặc áo mưa chờ đón con vào chiều 8/5, trước cổng Trường THCS Bình Tây (quận 6, TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Tân Tiến.
Tương tự “cơn mưa vàng” ở TP Hồ Chí Minh, tại một số vùng ở tỉnh Bình Phước cũng có “trận mưa vàng” kéo dài từ 15 giờ chiều 8/5 và mưa khá lớn. Lúc 17 giờ cùng ngày, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, chị Đỗ Thị Lan (ngụ ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) cho biết: “Cơn mưa chiều nay kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, đến hiện tại vẫn còn mưa. Cơn mưa này không những giúp giếng nước của người dân phục hồi nguồn nước sinh hoạt, mà còn góp phần tưới tiêu trên diện rộng”.
Kinhtedothi - Trước đó phiên tòa phúc thẩm đã mở vào ngày 27/3, do vắng nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo và vắng nhiều bị hại, nên HĐXX hoãn phiên tòa. Ngày mai 8/5, nếu luật sư tiếp tục vắng mặt, HĐXX sẽ chỉ định luật sư khác để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo.
Kinhtedothi - Trong lễ hội lần này sẽ có sự kiện đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”.
Kinhtedothi - “Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, sức mua giảm so với ngày thường vì người dân về quê hoặc đi du lịch”, đây là thông tin được bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh thông tin với báo chí.
Kinhtedothi - Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), trong khuôn khổ Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và Họp báo quốc tế về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!”. Bộ tem nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Kinhtedothi- Chiều 14/1, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng đã diễn ra họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) chủ trì họp báo.
Kinhtedothi - Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV chính thức khai trương, đây là một trong những sự kiện mở đầu trong chuỗi các hoạt động chính tại Đại hội XIV của Đảng.
Kinhtedothi - Ngày 14/1, phát biểu tiếp thu các ý kiến thảo luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội (khóa XVIII), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện các nội dung về quy hoạch, thể chế và chủ động phối hợp với các địa phương trong Vùng Thủ đô.
Kinhtedothi - Sáng 14/1, phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về thể chế, sửa đổi Luật Thủ đô, xây dựng Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm và đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng để Thủ đô đạt tăng trưởng hai con số bền vững trong kỷ nguyên mới…