Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh:
Công viên số 1 Lý Thái Tổ là nơi để nhớ, để thương và sống chậm lại!
Kinhtedothi - Tại lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định đây là công trình mang tính nhân văn sâu sắc, gửi gắm thông điệp về sự hồi sinh và lòng nhân nghĩa. Giữa lòng TP Hồ Chí Minh hối hả, công viên mở ra một không gian tĩnh lặng để tưởng niệm, tri ân và nuôi dưỡng ký ức đô thị cho các thế hệ mai sau.
Chiều tối ngày 12/2, TP Hồ Chí Minh đã chính thức tổ chức lễ khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ, một dự án trọng điểm nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi đất trống thành công viên công cộng. Công trình không chỉ đánh dấu sự hồi sinh của 4,3ha đất bỏ hoang ngay giữa trung tâm thành phố mà còn tạo nên một khoảng xanh đầy tính nhân văn, hoàn thành đúng vào dịp thềm Xuân Bính Ngọ 2026.
Sau 5 năm kể từ ngày Covid-19 bùng phát, chiều ngày 12/2, TP Hồ Chí Minh chính thức khánh thành công viên tưởng niệm 23.000 người đã mất, với biểu tượng “Giọt nước” đặt giữa quảng trường trung tâm. Ảnh: Sun Group
Kiến trúc chạm đến cảm xúc
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, nhấn mạnh giá trị đặc biệt của công trình này đối với tinh thần của người dân thành phố. Ông tin tưởng công viên sẽ trở thành "lá phổi xanh" và là điểm đến văn hóa đặc sắc.
“Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một công trình đặc biệt có ý nghĩa, mang tính nhân văn sâu sắc, nơi mà mỗi người dân chúng ta có thể tìm về để nhớ, để thương và để sống chậm lại trong dòng đời hối hả. Công viên này mang trong mình ba thông điệp: Sự hồi sinh, Lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết, Hướng tới tương lai” - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Toàn bộ hệ thống cây xanh cổ thụ lâu năm trong khuôn viên dự án được giữ gìn vẹn nguyên, tạo nên không gian xanh mát và bảo tồn giá trị tự nhiên vốn có của khu đất. Ảnh: Sun Group
Công viên được thiết kế trên thửa đất hình tam giác với điểm nhấn là quảng trường hình tròn rộng 1.800m2 ở trung tâm. Lấy cảm hứng từ hình ảnh một giọt nước rơi xuống đất, các kiến trúc sư đã tạo ra một hố không gian sâu 4m, gợi nhắc về những "vết sẹo" của quá khứ đau thương từ đại dịch. Tuy nhiên, những gợn sóng lan tỏa từ giọt nước ấy lại mang ý nghĩa chuyển hóa nỗi đau thành năng lượng tích cực hướng tới tương lai.
Tâm điểm của quảng trường là Tượng đài Giọt nước cao 6m, chế tác từ inox gương phản chiếu hình ảnh cộng đồng, bên trong chứa đựng một trái tim biểu tượng cho sự tri ân. Bao quanh đài tưởng niệm là 360 ngọn nến nước và 9 bậc cấp được chạm khắc tinh xảo hình ảnh 12 con giáp, dấu chân đá và hoa đồng (sen, sứ, cúc), tạo nên một hành trình cảm xúc về vòng đời và sự hóa thân của con người.
Hình ảnh linh vật ngựa – biểu tượng của năm mới 2026, mang theo thông điệp về sự hồi sinh và những hy vọng mới cho người dân thành phố sau những biến cố của đại dịch. Ảnh: Sun Group
Nỗ lực thi công thần tốc và bảo tồn di sản
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 263 tỷ đồng, được thực hiện hoàn toàn từ nguồn vốn xã hội hóa do Tập đoàn Sun Group tài trợ và trực tiếp thi công. Để kịp tiến độ trao tặng người dân trước Tết Nguyên đán, công trình đã được thi công thần tốc trong hơn 90 ngày đêm với mô hình "3 ca – 4 kíp", huy động hàng trăm công nhân và kỹ sư làm việc liên tục.
Đáng chú ý, việc xây dựng công viên vẫn giữ trọn vẹn hệ thống cây xanh cổ thụ và tôn tạo các biệt thự cũ (như khu vực nhà chú Hỏa) để chuyển đổi thành không gian triển lãm, thư viện và nhà hàng sum vầy. Dịp này, Sun Group còn dành tặng người dân Hội hoa xuân với gần 30.000 cây hoa, trái được sắp đặt thành 12 tiểu cảnh đậm nét Tết ba miền.
Một góc tiểu cảnh trong Hội hoa xuân với gần 30.000 chậu hoa, trái do Sun Group tài trợ để phục vụ người dân du xuân Bính Ngọ. Ảnh: Sun Group
Việc đưa Công viên số 1 Lý Thái Tổ vào hoạt động không chỉ đơn thuần là chỉnh trang đô thị mà nằm trong chiến lược dài hạn của TP Hồ Chí Minh “phát triển hiện đại song hành cùng việc bảo tồn ký ức và mở rộng không gian cộng đồng”. Đây là bước đi rõ ràng của thành phố trong việc nâng cao chất lượng sống bền vững, đặt con người ở vị trí trung tâm, tương tự như mô hình của các siêu đô thị lớn trên thế giới như New York hay Singapore.

Hội chợ Công viên Thiên Văn học - Nơi Tết Việt hội tụ giữa trái tim xanh phía Tây Hà Nội
Kinhtedothi - Những ngày cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, giữa nhịp sống hối hả của Hà Nội trong thời khắc giáp Tết, Công viên Thiên Văn học tại Khu đô thị Dương Nội khoác lên mình sắc xuân rộn ràng, trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người dân và du khách.
Công viên Thống Nhất: nơi trải nghiệm vui tươi, bổ ích cho người dân Thủ đô những ngày cuối tuần
Kinhtedothi-Nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích tại Công viên Thống Nhất sẽ được phường Hai Bà Trưng phối hợp các đơn vị duy trì tổ chức hàng tuần vào thứ Bảy, Chủ nhật, nhằm tạo nên bức tranh sống động, vui tươi, tô điểm cho ngày cuối tuần của nhiều gia đình trên địa bàn Thủ đô.

Khởi công Khu Công viên công nghệ số gần 200ha tại Hà Nội
Kinhtedothi - Sáng 16/1, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức lễ khởi công dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được kỳ vọng góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, do Tập đoàn FPT làm chủ đầu tư.





