Croatia và Tây Ban Nha tạo nên 120 phút kinh hoàng tại Parken

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Một chiến thắng xứng đáng cho Tây Ban Nha trước Croatia để giành vé vào tứ kết, nhưng cũng phải ngợi khen tinh thần không biết mệt mỏi của Luka Modric và các đồng đội.

Unai Simon là người mắc sai lầm ngớ ngẩn biếu không Croatia bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Getty

120 phút và 8 bàn thắng
Ở vòng bảng, cả Croatia và Tây Ban Nha phải đợi đến vòng đấu cuối cùng để có thể xác định được tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8. Nếu như Croatia đã đánh bại Scotland với tỷ số 3-1 thì Tây Ban Nha cũng có chiến thắng đậm “5 sao” trước Slovakia để đối với nhau ở vòng đấu loại trước tiếp đầu tiên.
Với việc không còn sự phục vụ của Mario Mandzukic, Ivan Rakitic… và đặc biệt là trường hợp van Perisic đã mắc Covid-19, khiến nhà Á quân thế giới được giá thấp hơn đội hình trẻ của Tây Ban Nha.
Nhiều viễn cảnh đã được đưa ra ở cặp đấu này khi đoàn quân của HLV Luis Enrique sẽ có phần vượt trội để có thể đánh bại Croatia. Tuy nhiên, một trận đấu với sự bất ngờ, đúng hơn phải dùng từ “điên rồ” cho cả 2 đội ở sân Parken. 8 bàn thắng trong vòng 120 phút đã nói lên tất cả ở trận đấu này, người mở điểm cho trận đấu cũng là điều kỳ lạ khi thủ môn Unai Simon đã có bất cẩn sau đường chuyền về của Pedri để biếu không cho Croatia bàn thắng. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên Tây Ban Nha đã tận dụng cơ hội để cân bằng tỷ số trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ 2.
Morata cuối cùng đã ghi bàn tại EURO 2020 sau nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters. 

Ở 45 phút thứ 2, người hâm mộ đã được mãn nhãn với 4 bàn thắng. Nếu như Tây Ban Nha có được 2 bàn thắng để tự tin có được chiến thắng trong 90 phút, nhưng khi bóng còn lăn thì chưa thể nói trước điều gì và Croatia đã chứng minh quan điểm trên với 2 bàn thắng gỡ hoà những phút cuối cùng để khiến 2 đội bước vào 30 phút của 2 hiệp phụ. Bước vào hiệp phụ, chính Croatia là đội bóng nhập cuộc tốt hơn nhưng họ lại không tận dụng được cơ hội và phải trả giá với 2 bàn thua, chính thức dừng bước tại vòng 1/8. Những cái tên ghi bàn cho Tây Ban Nha là Sarabia, Azpilicueta, Torres, Morata và Oyarzabal. Trong khi đó, những cầu thủ ghi bàn cho Croatia là Pedri bên phía Tây Ban Nha phản lưới và cú đúp của Mislav Orsic.
Tinh thần của Croatia
Trận thua trước Tây Ban Nha khiến Croatia kết thúc hành trình tại EURO 2020 ở vòng 1/8, một kết thúc mà không đội bóng nào mong muốn khi bước vào bất cứ giải đấu nào. Thất bại của Croatia là điều đáng tiếc nhưng các học trò của HLV Zlatko Dalić có thể tự hào và ngẩng cao đầu rời giải đấu.
Croatia đã thể hiện tinh thần quả cảm đến những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu. Ảnh: Getty.

Nhìn lại 120 phút của trận đấu, Luka Modric và các đồng đội đã thi đấu với một tinh thần quả cảm để cống hiến những giây phút nghẹt thở cho người hâm mộ. Tinh thần là thứ mà người hâm mộ đang được thưởng thức tại EURO 2020. Chiến đấu đến những giây phút cuối cùng mà Croatia thể hiện không phải là trận đấu đầu tiên. Tại vòng 1/8, người hâm mộ chưa thể quên tinh thần chiến đấu của Áo trước ứng cử viên cho chức vô địch là Italy hay Cộng hoà Séc trước Hà Lan. Xa hơn đó là trận đấu của Ba Lan trước Thuỵ Điển ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng. Một lần nữa, tinh thần của “những chú lính chì” lại được Croatia thể hiện. Dù không thể đi tiếp vào vòng tứ kết nhưng chắc chắn rằng phải dành lời khen ngợi cho Croatia trong suốt 120 phút trước Tây Ban Nha.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần