Cuối năm, nhiều gia đình Hà Nội tấp nập đi tảo mộ, mời gia tiên về đón Tết
Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết, người Hà Nội mang theo đào quất về nghĩa trang tảo mộ, gửi gắm mong ước bình an cho gia đình. Tảo mộ cuối năm không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, khi phố phường Hà Nội bắt đầu ngập tràn sắc xuân, dòng người lại lặng lẽ rời trung tâm thành phố, mang theo cành đào hồng thắm, cây quất trĩu quả để về các nghĩa trang tảo mộ, sửa sang phần mộ tổ tiên. Đây là phong tục lâu đời, thể hiện đạo hiếu và niềm tin tâm linh sâu sắc của người Việt mỗi độ năm hết, Tết đến.
Những ngày cuối năm, nghĩa trang Lạc Hồng Viên (phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Nhiều gia đình chủ động thu xếp công việc, lựa chọn ngày đẹp để cùng nhau về tảo mộ người thân.
Trong không khí se lạnh của những ngày tháng Chạp, từng phần mộ được lau dọn sạch sẽ, cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng, hoa tươi được thay mới, tạo nên khung cảnh trang nghiêm nhưng ấm áp.
Bà Hoàng Hồng (56 tuổi, trú phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) chia sẻ: “Từ hôm trước, tôi đã chuẩn bị lễ, chọn hoa, trái cây để sáng sớm hôm sau lên đường. Việc này với gia đình tôi rất quan trọng, bởi đó là cách con cháu thể hiện lòng biết ơn với ông bà, tổ tiên. Sau nghi lễ tảo mộ, điều bà mong mỏi nhất là sự bình an, mạnh khỏe cho các thành viên trong gia đình. Chỉ cần gia đình yên ấm, mọi việc trong năm mới suôn sẻ là tôi thấy đủ đầy rồi".
Đến tảo mộ vào những ngày cuối năm, ông Nguyễn Văn Minh (62 tuổi, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội): “Dù bận rộn đến đâu, gia đình tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian về tảo mộ trước Tết. Việc mang cành đào, nén hương lên phần mộ không chỉ là phong tục, mà còn giúp con cháu nhớ về cội nguồn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình".
Tảo mộ dịp cuối năm thường diễn ra từ ngày 10 đến 30 tháng Chạp. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm con cháu mời ông bà, tổ tiên đã khuất về sum họp, đón Tết cùng gia đình. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, phong tục này còn là dịp để các thế hệ trong gia đình cùng nhau nhắc nhớ về cội nguồn, gìn giữ nếp nhà.
Nhiều người dân Hà Nội coi việc mang đào, quất đi tảo mộ như một nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến. Những cành đào hồng thắm hay cây quất nhỏ được đặt ngay ngắn trước phần mộ, như mang mùa Xuân đến với người đã khuất, gửi gắm mong ước về một năm mới an lành cho cả người đi và người ở lại.
Người cao tuổi tỉ mỉ sắp xếp lễ vật trước phần mộ gia đình. Con cháu cùng nhau thắp hương, tưởng nhớ ông bà tổ tiên.
Giữa nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, nghĩa trang trở thành nơi chốn lắng đọng, để con người tạm gác lại lo toan thường nhật, dành thời gian tưởng nhớ và tri ân.
Với nhiều gia đình, đó không chỉ là nghi lễ tâm linh, mà còn là sợi dây gắn kết quá khứ và hiện tại, giúp truyền lại cho thế hệ trẻ giá trị của lòng hiếu kính và sự biết ơn.

Những trường hợp không nên đi tảo mộ Tết Thanh minh
Kinhtedothi - Đi tảo mộ là tục lệ truyền thống vào dịp Tết Thanh minh, bởi vậy cũng có những lưu ý, kiêng kỵ nhất định theo quan niệm dân gian. Dưới đây là những người không nên đi tảo mộ trong ngày Tết Thanh minh.

Tảo mộ - Nét đẹp văn hóa của người Việt
Kinhtedothi – Trước ngày Tết, các gia đình thường sửa sang, tu bổ các phần mộ của gia tiên, ông bà, thắp nén hương thơm mời về đón Tết cùng con cháu. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, thể hiện tấm lòng thành kính, tri ân với người đã khuất.

Tảo mộ cuối năm – nét văn hóa truyền thống của người Việt
Kinhtedothi - Tảo mộ cuối năm là một nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam mang nhiều ý nghĩa và giá trị văn hoá sâu sắc, nó cũng thể hiện sự hiếu thảo của thế hệ con cháu với những người thân đã khuất.

