Kinhtedothi - Nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim Thi (SN 2005, trú tại Lâm Đồng) đã bị mất tích sau khi tham gia chèo SUP cùng nhóm 6 người tại biển đảo Phú Quý, Bình Thuận. Đến sáng 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân sau một đêm trôi dạt trên biển.
Lực lượng chức năng cho biết, trong suốt đêm 26/10, họ đã chia ra thành nhiều nhóm đi thuyền tìm kiếm 2 du khách bị mất tích trên biển đảo Phú Quý
Theo đó, các lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn của địa phương đã điều động 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương xã Long Hải, Công an huyện đảo Phú Quý tổ chức tìm kiếm các du khách còn mất tích. Đồn Biên phòng huyện đảo Phú Quý cũng điều động nhiều xuồng, canô, 1 tàu cá và hàng chục ngư dân tham gia mở rộng khu vực tìm kiếm.
Nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim Thi được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa vào bờ.
Việc tìm kiếm và cứu sống nữ khách Nguyễn Ngọc Kim Thi bị trôi dạt trên biển suốt đêm như một kỳ tích. Khi tàu đưa nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim Thi vào bờ, trên người nữ du khách này vẫn còn mặc nguyên chiếc áo phao.
Theo thông tin Báo Kinh tế và Đô thị tiếp nhận được, trước đó, ngày 22/104, nhóm du khách 6 người nói trên ra đảo Phú Quý và đăng ký lưu trú tại một homestay. Đến 12 giờ ngày 26/10, nhóm khách trên trả phòng và đến đăng ký lưu trú tại một villa ở thôn Quý Hải, xã Long Hải.
Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nữ du khách Nguyễn Ngọc Kim Thi đến trạm y tế địa phương.
Lúc 18 giờ 30 phút ngày 26/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tiếp nhận tin báo của chủ villa trên về việc khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày, nhóm khách này tự lấy 2 sup, 1 áo phao ở trước villa đi bơi và chèo sup cách bờ khoảng 200m (khu vực biển không được phép hoạt động sup).
Lực lượng chức năng cõng nữ du khách lên bờ.
Đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, các du khách trên đang tắm biển thì bị gió lớn và dòng nước chảy kéo ra xa bờ nên đã gọi cho chủ villa nhờ hỗ trợ, dùng xuồng đưa vào bờ được 3 du khách. Còn 3 du khách tiếp tục trôi trên biển, lúc xuồng quay lại cứu hộ không tìm thấy.
Đến 19 giờ cùng ngày, du khách nam là anh Ngô Xuân Hùng (SN 1998, trú tỉnh Điện Biên) bơi được vào bờ, cách vị trí bị nạn khoảng 1 km. 2 du khách còn lại là anh Cẩn Hoàng Minh và Nguyễn Ngọc Kim T (cùng trú tỉnh Lâm Đồng) bị mất tích.
Con thuyền đã đưa nữ du khách vào bờ an toàn.
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm anh Cẩn Hoàng Minh.
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đến chiều 28/8/2024, một số xã trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận bị ngập lụt và thiệt hại nặng nề. Hàng trăm hộ dân ngập trong nước phải di dời khẩn cấp, hơn 400 ha cây thanh long và hoa màu bị ngập.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 16/8/2024 phê duyệt Đề án xây dựng đảo Phú Quý thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá, kết hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Kinhtedothi - Lần đầu tiên tại đảo Phú Quý (Bình Thuận) sẽ diễn ra lễ hội Festival thuyền súp, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp Công ty cổ phần đầu tư Sandy Boutique House tổ chức, vào ngày 03/05/2024, tại bãi tắm Sandy 2 (hòn Đen) xã Long Hải, Phú Quý.
Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã huy động nguồn lực xã hội, tổ chức trao hơn 1.100 suất quà Tết với tổng giá trị trên 590 triệu đồng tới các gia đình, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái của người làm báo.
Kinhtedothi - Các thầy, cô giáo Trường THCS Hoàng Liệt, Trường THCS Dịch Vọng Hậu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đến thăm và tặng quà cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pu Sam Cáp (Lai Châu) thực hiện chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” nhân dịp xuân Bính Ngọ năm 2026.
Kinhtedothi - Trong năm 2025 đã có 3.003 trường hợp hành khách để quên tài sản trên các tuyến xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội. Thông qua việc tiếp nhận thông tin và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, hành khách đã được hỗ trợ tìm lại tài sản.
Kinhtedothi - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, khi sắc Xuân đang dần lan tỏa khắp mọi miền Tổ quốc, tại các xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La, một mùa Xuân ấm áp đã đến sớm hơn bằng những nghĩa cử chan chứa yêu thương.
Kinhtedothi - Không phải mọi vết sẹo đều nằm trên da. Có những vết hằn âm thầm đi cùng năm tháng, len vào ánh mắt, nụ cười và cả sự tự tin non nớt của trẻ thơ. Dự án “Chữa lành sẹo cho em” ra đời từ sự thấu cảm ấy - bắt đầu lặng lẽ, bền bỉ và đủ lâu để những tổn thương không còn bị bỏ quên.