Đà Nẵng, Quảng Nam đón lượng khách tăng cao dịp giỗ Tổ

Quang Hải - Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam) tăng cao.

Đà Nẵng đón gần 78 ngàn lượt khách

Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong dịp 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (9 - 11/4), với thời tiết nắng đẹp cùng các hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch hấp dẫn đã thu hút đông đảo du khách đến với TP. Theo đó, Đà Nẵng thu hút tổng lượng khách tham quan, du lịch đến TP ước đạt 77.870 lượt trong dịp này.

Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dân và du khách trong những ngày lễ. Ảnh: Quang Hải 
Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt người dân và du khách trong những ngày lễ. Ảnh: Quang Hải 

Trong đó, lượng khách theo các đường bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 38.979 khách với 262 chuyến bay (có 6 chuyến bay quốc tế từ Singapore, Thái Lan và 256 chuyến bay nội địa từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku, Cần Thơ, Phú Quốc); lượng khách đến bằng đường bộ từ các tỉnh, thành lân cận và Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tăng đáng kể.

Lượng khách tăng cao giúp công suất phòng khối 4 - 5 sao đạt khoảng 50 - 60%, trong đó khách sạn ven biển khoảng 70 - 90% và một số khách sạn đầy phòng trong 2 ngày 9 - 10/4.

Đặc biệt trong 3 ngày nghỉ lễ, lượng khách đến các khu, điểm du lịch Đà Nẵng tăng lên nhanh chóng với khoảng 55.370 lượt. Một số nơi có lượng khách lớn như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills khoảng 18.500 khách, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài khoảng 9.000 khách; Mikazuki khoảng 4.000 khách, Danh thắng Ngũ Hành Sơn khoảng 4.500 khách.

Một nhóm bạn trẻ chọn bãi biển Đà Nẵng để tham quan và ghi lại những kỷ niệm. Ảnh: Quang Hải
Một nhóm bạn trẻ chọn bãi biển Đà Nẵng để tham quan và ghi lại những kỷ niệm. Ảnh: Quang Hải

Để kích cầu, thu hút du khách, trong dịp này, TP Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn như: Công bố chương trình kích cầu du lịch “Tận hưởng Đà Nẵng – Enjoy Danang”; tổ chức chuyến tàu đầu tiên từ Đà Nẵng ra Lý Sơn vào ngày 9/4; tiếp tục miễn phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm…

Hội An chật kín người

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, dịp nghỉ lễ giỗ Tổ năm nay tại các tuyến đường trung tâm TP Hội An như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học… rất đông du khách tản bộ, ngắm vẻ đẹp cổ kính của khu phố cổ. Đặc biệt, tại khu vực Chùa Cầu luôn trong tình trạng chật kín du khách tham quan, check in.

Phố cổ Hội An chật kín du khách.
Phố cổ Hội An chật kín du khách.

Ước tính có hơn 10.000 lượt khách đến với Hội An mỗi ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Nhờ lượng khách tăng đột biến mà hầu hết cơ sở ăn uống, nước giải khát, quầy lưu niệm trong khu phố cổ Hội An mở cửa hoạt động hết công suất.

“Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm nay tôi cùng gia đình đến Hội An tham quan, chụp ảnh rồi sau đó thuê một căn villa để nghỉ dưỡng. Đây là chuyến đi du lịch đầu tiên sau khi dịch bệnh được kiểm soát”- anh Nguyễn Thanh Chung (26 tuổi, du khách đến từ huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, những ngày đầu tháng Tư này, TP liên tục đón nhiều đoàn khách trong và ngoài nước. Điển hình là mới đây, TP đón đoàn du khách 126 người đến từ Mỹ và 50 du khách Đức.

Du khách dạo đêm phố cổ Hội An.
Du khách dạo đêm phố cổ Hội An.

Ngoài khu phố cổ Hội An, nhiều điểm du lịch xanh tại khu vực vùng đệm và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm cũng thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước.

Tại Di sản văn hóa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên) cũng đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng nét kiến trúc độc đáo của khu quần thể kiến trúc Chăm Pa.

“Theo thống kê, có khoảng 400 lượt khách mua vé tham quan, tăng gấp rưỡi so với những ngày trước đó. Đặc biệt, trong số các du khách đăng ký tham quan có nhiều đoàn nước ngoài. Đây được xem là tín hiệu hết sức vui cho khu di sản chuyên đón khách quốc tế từ khi dịch bệnh chưa bùng phát” - bà Văn Thị Cẩm Tú - Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn cho hay.