Đại tang 6 nạn nhân trong vụ thảm sát ở Bình Phước

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (11/7), rất đông người thân, bạn bè, xóm làng, cùng các công nhân của Công ty Quốc Anh đã đến đưa tang gia đình ông Lê Văn Mỹ bị thảm sát trong vụ án kinh hoàng, cướp đi 6 sinh mạng ở tỉnh Bình Phước ngày 7/7.

đoàn xe tang bắt đầu chở 6 chiếc quan tài từ nhà riêng của ông Mỹ và Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về an táng tại Hoa viên nghĩa trang Hoa Viên  Bình Dương
Đoàn xe tang bắt đầu chở 6 chiếc quan tài từ nhà riêng của ông Mỹ về an táng tại Hoa viên nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương
Từ rất sớm, nhiều người dân đã tìm đến để tiễn đưa lần cuối các nạn nhân Lê Văn Mỹ, Nguyễn Thị Ánh Nga (vợ anh Mỹ), Lê Quốc Anh (15 tuổi), Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, cùng con của vợ chồng anh Mỹ), Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu anh Mỹ).

Đúng 7h sáng, đoàn xe tang bắt đầu chở 6 chiếc quan tài từ nhà riêng của ông Mỹ và Công ty chế biến gỗ Quốc Anh (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về an táng tại nghĩa trang Hoa Viên  Bình Dương (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần