Đắk Lắk: đặc sắc đêm nhạc chào đón năm mới và những sắc màu chạm vào cảm xúc
Kinhtedothi- Khi những khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ dần khép lại, vùng đất cao nguyên Đắk Lắk lại chuyển mình trong một nhịp thở mới. Giữa cái se lạnh đặc trưng của đêm cuối Đông, không khí chuẩn bị chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 lan tỏa khắp các buôn làng, ngõ phố, đọng lại thành những khoảnh khắc thiêng liêng và đầy tự hào.
Đêm giao thừa, tại Quảng trường 10-3 (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trở thành “trái tim” của phía Tây tỉnh. Ngay từ sớm, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về đây, tạo nên một biển người rộn ràng nhưng đầy trật tự. Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới Bính Ngọ được dàn dựng công phu, là sự giao thoa tuyệt mỹ giữa truyền thống và hiện đại.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào đón năm mới.
Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng cồng chiêng vang lên trầm hùng như tiếng vọng của đại ngàn, hòa quyện cùng những giai điệu trẻ trung, sôi động của hơi thở đương đại. Những nghệ sĩ, diễn viên trong trang phục thổ cẩm rực rỡ không chỉ diễn bằng kỹ thuật mà bằng cả trái tim của người con Tây Nguyên. Mỗi tiết mục là một lời chào, một lời chúc bình an gửi đến mảnh đất đỏ bazan đầy nắng và gió. Ánh mắt của khán giả – từ những cụ già tóc bạc phơ đến các em nhỏ ngồi trên vai bố – đều lấp lánh niềm vui và sự kỳ vọng vào một năm Bính Ngọ hanh thông, thịnh vượng.
Chương trình thu hút đông đảo người dân và du khách.
Cái hay của đêm giao thừa tại Đắk Lắk không chỉ nằm ở sự hoành tráng của sự kiện, mà còn ở nét đẹp nhân văn trong cách thưởng ngoạn. Người dân và du khách tập trung về quảng trường không chỉ để xem văn nghệ, mà để tìm lại cảm giác sum vầy.
Tại Quảng trường 10-3 không chỉ ngập tràn không khí lễ hội mà còn là khoảnh khắc của đoàn viên.
Hình ảnh những gia đình trẻ cùng nhau dạo bước dưới những hàng cây treo đèn lồng rực rỡ, những nhóm bạn trẻ check-in bên linh vật năm Bính Ngọ được thiết kế tinh xảo, hay những du khách phương xa ngỡ ngàng trước bản sắc văn hóa Tây Nguyên... tất cả tạo nên một không khí hội hè văn minh và ấm áp. Sự hiện diện đông đảo của khán giả chính là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và tinh thần lạc quan của người dân Đắk Lắk trước thềm năm mới.
Khi kim đồng hồ chạm mốc 21 giờ 20 phút, cả không gian như nín thở để rồi vỡ òa trong tiếng nổ giòn giã của pháo hoa. Những bông pháo hoa cao thấp đan xen, vẽ lên bầu trời Buôn Ma Thuột những đóa hoa ánh sáng lung linh.
Video đặc sắc chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới tại Quảng trường 10-3.
Tiếng pháo hoa không chỉ là âm thanh của sự náo nhiệt, mà còn là âm vang của khát vọng. Nhìn lên bầu trời rực rỡ, người dân Đắk Lắk gửi gắm vào đó những ước nguyện về một mùa cà phê trĩu quả, về sự phát triển không ngừng của thủ phủ vùng cao nguyên. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi lo toan của năm cũ đều tan biến, chỉ còn lại sự gắn kết, những cái nắm tay thật chặt và những lời chúc mừng năm mới trao nhau đầy chân thành.
Các công nhân vệ sinh vẫn miệt mài vì một không gian sạch đẹp.
Giữa không khí hân hoan của dòng người đi hội, có những bóng áo xanh, áo cam vẫn miệt mài làm việc. Đó là các công nhân vệ sinh môi trường – những người thầm lặng giữ cho diện mạo đô thị luôn sạch đẹp để đón Tết.
Những người công nhân vệ sinh môi trường làm cho phố phường sạch đẹp hơn.
Khi mọi người đang mải mê thưởng thức chương trình nghệ thuật hay chụp những bức hình kỷ niệm, đôi tay của những người công nhân vẫn đều đặn nhịp chổi. Với họ, niềm vui đêm giao thừa đơn giản là thấy đường phố sạch bóng sau khi dòng người tan hội. Sự tận tụy của họ là một mảng màu trầm nhưng vô cùng ý nghĩa trong bức tranh Tết. Họ chính là những người gác cửa cho vẻ đẹp của phố phường, để sáng mùng Một Tết, mỗi con đường đều tinh khôi, sẵn sàng đón bước chân du Xuân của mọi nhà.
Người dân và du khách check- in tại tiểu cảnh chào mừng năm mới Bính Ngọ.
Khép lại đêm nhạc chào đón năm mới, dư âm của tiếng cồng chiêng và sắc màu pháo hoa vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người. Đắk Lắk bước vào năm Bính Ngọ với một tâm thế tự tin và tràn đầy năng lượng. Khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng ấy đã thắp lên ngọn lửa của niềm tin, để mỗi người con của vùng đất cao nguyên thêm yêu, thêm tự hào và cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Năm mới đã đến, mang theo hương vị nồng nàn của cao nguyên và khát vọng vươn tầm của con người nơi đây!

Đắk Lắk: Tết nghĩa tình của cộng đồng Tày, Nùng trên đất Cư Prao
Kinhtedothi- Những ngày giáp Tết, khi tiết trời cao nguyên se lạnh, xã Cư Prao (tỉnh Đắk Lắk) lại rộn ràng trong không khí chuẩn bị đón Xuân của cộng đồng người Tày, Nùng di cư từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Sau nhiều năm gắn bó với vùng đất mới, bà con không chỉ ổn định cuộc sống mà còn xây dựng được một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình và ngày càng phát triển.

Mây trắng Bazan
Kinhtedothi- Dưới cái nắng hanh hao của những ngày tháng Hai, khi những cơn gió đại ngàn bắt đầu mang theo hơi thở của mùa Xuân, những vườn cà phê Buôn Ma Thuột lại khoác lên mình một tấm áo tinh khôi đến nao lòng. Đó là lúc những cánh đồng cà phê xanh ngát đồng loạt “thức giấc”, biến thủ phủ đất đỏ bazan thành một biển mây trắng bồng bềnh giữa đại ngàn xanh thẳm.

Đắk Lắk: ấm áp nghĩa tình Xuân Bính Ngọ tại xã Yang Mao
Kinhtedothi- Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tinh thần “tương thân tương ái” lại rộn ràng khắp vùng cao Đắk Lắk. Ngày 28/1, Báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp cùng UBND, UB MTTQ Việt Nam xã Yang Mao và các mạnh thường quân tổ chức chương trình trao quà Tết đầy ý nghĩa, sẻ chia khó khăn với bà con xã Yang Mao.





