Đắk Lắk: giải cứu kịp thời 2 du khách nước ngoài bị sóng cuốn
Kinhtedothi - Lực lượng chức năng xã Hòa Xuân (Đắk Lắk) vừa phối hợp giải cứu thành công hai du khách quốc tịch Đức và Đan Mạch bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt trong hốc đá tại khu vực Bãi Tiên. Hành động dũng cảm và chuyên nghiệp của các chiến sĩ không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng cho du khách mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch địa phương an toàn, thân thiện.
Trưa 19/1, Trưởng Công an xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk), thượng tá Nguyễn Hữu Tấn cho biết, các lực lượng chức năng vừa phối hợp giải cứu thành công hai du khách nước ngoài gặp nạn khi tắm biển tại khu vực Bãi Tiên.
Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 2 du khách quốc tế bị nạn.
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, một đoàn khách du lịch gồm 4 người (quốc tịch Mỹ, Đức, Đan Mạch) cùng 1 hướng dẫn viên đã đến tham quan, trải nghiệm tại khu vực Bãi Tiên (thuộc thôn Phước Tân, xã Hòa Xuân).
Trong lúc tắm biển, hai du khách là Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bất ngờ bị những cột sóng lớn đánh cuốn trôi, đẩy sâu vào khu vực hốc đá ven biển. Do địa hình hiểm trở và sóng mạnh liên tục ập đến, các nạn nhân bị mắc kẹt, không thể tự thoát ra ngoài, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Hòa Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và triển khai các phương án ứng cứu sơ bộ; đồng thời, trước tính chất phức tạp của địa hình, đơn vị đã lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk), lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở cùng lực lượng Biên phòng để tổ chức cứu nạn khẩn cấp.
Lực lượng chức nang nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tổ chức ứng cứu.
Bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, sóng biển dâng cao và các vách đá sắc nhọn nguy hiểm, các chiến sĩ cứu hộ đã tiếp cận được vị trí nạn nhân. Bằng sự chuyên nghiệp và quyết tâm, lực lượng chức năng đã đưa được cả hai du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm an toàn. Ngay sau đó, các nạn nhân đã được sơ cứu, trấn an tinh thần và chuyển đến Trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe và điều trị kịp thời.
Hành động dũng cảm, phản ứng nhanh nhạy của Công an xã Hòa Xuân và các lực lượng phối hợp đã nhận được sự cảm kích lớn từ đoàn du khách. Việc cứu hộ thành công không chỉ bảo vệ tính mạng cho khách quốc tế mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an vì Nhân dân phục vụ, đồng thời khẳng định thông điệp về một điểm đến an toàn – thân thiện – nhân văn của địa phương.
Qua sự việc này, Công an xã Hòa Xuân đề nghị người dân và du khách khi tham quan, tắm biển cần tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn. Đặc biệt, cần thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, các biển báo cảnh báo sóng lớn và không chủ quan trước những diễn biến bất thường của tự nhiên để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Đắk Lắk: rộn ràng không khí mua sắm những ngày giáp Tết Nguyên đán
Kinhtedothi - Dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026, nhưng thị trường tiêu dùng tại phía Tây Đắk Lắk đã bắt đầu “tăng nhiệt” mạnh mẽ. Nhờ vụ mùa thuận lợi và nguồn cung hàng hóa dồi dào, người dân nơi đây đang phấn khởi bước vào mùa mua sắm lớn nhất năm với kỳ vọng về một năm mới sung túc, an khang.

Dịp Tết Nguyên đán 2026 nên đi du lịch nơi nào tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Giữa nhịp hối hả của dòng người du Xuân đến những điểm đến quen thuộc, có một Đắk Lắk rất khác đang chờ đợi bước chân người lữ hành: một hành trình đi từ cái nắng gió hào sảng phía Tây đến vẻ tĩnh lặng, nguyên sơ phía Đông. Bản giao hưởng giữa “rừng vàng” và “biển bạc” ấy không chỉ là một chuyến đi, mà là sự giao thoa trọn vẹn giữa bản sắc văn hóa và hơi thở đại ngàn, hứa hẹn trở thành lựa chọn “đổi vị” đầy cảm hứng cho kỳ nghỉ Tết này.

Đắk Lắk: người dân tự nguyện bàn giao 8 cá thể rùa quý hiếm
Kinhtedothi- Trong lúc đi làm, anh Bùi Vi Hảo (trú tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện 8 cá thể rùa quý hiếm bên lề đường. Nhận thức được đây là loài động vật nguy cấp cần bảo vệ, anh đã chủ động liên hệ giao nộp cho chính quyền địa phương.





