Đắk Lắk: hồi sinh vùng nuôi trồng thủy sản sau lũ lụt
Kinhtedothi - Hơn một tháng sau trận bão lũ kinh hoàng cuối tháng 11/2025, nhịp sống lao động tại vùng ven biển phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) đang dần hồi sinh. Vượt qua những mất mát nặng nề về tài sản, người dân nơi đây đang tất bật dựng lại lồng bè, đắp lại bờ đìa, bắt đầu một mùa vụ mới với niềm hy vọng vực dậy kinh tế gia đình.
Vượt qua khó khăn, nỗ lực khôi phục kế sinh nhai
Máy móc đang gia cố đìa nuôi trồng thủy sản.
Trên dải bờ biển từng bị sóng dữ cày xới, giờ đây tiếng búa gõ chan chát, tiếng máy hàn xèo xèo cùng mùi sơn mới đã thay thế cho vẻ đìu hiu sau bão. Tại khu phố Phú Mỹ (phường Sông Cầu), bà con ngư dân đang hối hả tận dụng từng tấm lưới, khung sắt còn sót lại để gia cố lồng bè.
Ngư dân Dương Đợi đang gia cố lại bờ đìa để nhanh chóng bước vào vụ nuôi trồng mới.
Anh Dương Đợi (SN 1975, trú tại khu phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu), một người có hơn chục năm kinh nghiệm nuôi hải sản, nhớ lại đêm lũ dữ đã cuốn trôi gần 3 tấn ốc hương và 4 tấn hải sâm sắp đến kỳ thu hoạch Tết. Thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng, toàn bộ vốn liếng tích góp bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, anh Đợi đã thuê máy múc đắp lại đìa, quyết tâm khôi phục 5.000m2 mặt nước để kịp thả giống sau Tết.
Lão ngư Lê Văn Phấn bên lồng nuôi tôm hùm của gia đình.
Cùng chung hoàn cảnh, gia đình cụ Lê Văn Phấn (SN 1946, khu phố Phú Mỹ, phường sông Cầu) cũng mất trắng hơn 100 lồng với 16.000 con tôm hùm. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Phấn vẫn cùng con cháu miệt mài dựng lại từng chiếc lồng. Gạt đi nỗi buồn, cụ Phấn chia sẻ: “Thiệt hại hàng tỷ đồng, nhưng giờ không thể ngồi nhìn mãi. Còn sức là còn làm, phải ráng khôi phục để vực lại kinh tế”.
Khó khăn hiện nay không chỉ dừng lại ở việc hư hỏng cơ sở vật chất mà còn nằm ở chi phí đầu vào. Ông Phạm Xuân Cương (50 tuổi, phường Sông Cầu) cho biết, giá tôm hùm giống sau bão đã tăng vọt từ 45.000 đồng lên 55.000 đồng/con. Việc phải thuê phương tiện trục vớt lồng bè từ biển vào sửa chữa cùng với giá giống tăng cao đang khiến người nuôi tôm rơi vào tình cảnh “chật vật chồng chất chật vật”.
Ngư dân Phạm Xuân Cương đang sửa chữa những lồng tôm hùm của gia đình.
Tại một góc khác trên vịnh Xuân Đài, gia đình ông Huỳnh Văn Chiểu (56 tuổi) cũng đang hối hả hoàn tất những công đoạn sửa chữa cuối cùng. Những chiếc lồng nuôi mới được gia cố chắc chắn, xếp hàng ngay ngắn bên bờ, sẵn sàng theo chân chủ ra khơi. Với ông Chiểu, chuyến ra khơi này không chỉ là thả giống, mà còn là gửi gắm niềm hy vọng vào một vụ nuôi khởi sắc sau những ngày gian khó.
Điểm tựa từ chính quyền và định hướng nuôi trồng bền vững
Trước những tổn thất lên tới hơn 1.000 tỷ đồng của người dân nuôi tôm hùm trên địa bàn, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu Huỳnh Đình Quang, phường đã khẩn trương thống kê thiệt hại và đề xuất cấp trên hỗ trợ con giống với số lượng lớn, bao gồm: 15 triệu con tôm hùm, 10 triệu con tôm các loại và hàng chục nghìn con cá mú, cá bớp.
Ngư dân đang khôi phục các lồng bè nuôi trồng hải sản.
Để tháo gỡ nút thắt về vốn, địa phương đang phối hợp với các ngân hàng để thực hiện các chính sách khoanh nợ, giãn nợ, tạo điều kiện cho những hộ mất trắng có cơ hội tiếp cận nguồn vay mới để tái đầu tư.
Tuy nhiên, nhìn về lâu dài, bão lũ lịch sử đã để lại bài học đắt giá về việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông Quang nhấn mạnh: “Địa phương đang điều chỉnh quy hoạch lại vùng nuôi và mật độ nuôi trồng nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích bà con chuyển đổi sang lồng bè nhựa HDPE có khả năng chịu bão tốt”.
Người dân đang gia cố các lồng bè nuôi trồng hải sản.
Dẫu biết rằng chi phí đầu tư lồng nhựa khá cao là rào cản lớn đối với các hộ nuôi theo phương thức truyền thống, nhưng đây được xem là giải pháp sống còn để giảm thiểu rủi ro trước những cơn cuồng phong của thiên nhiên trong tương lai.
Gác lại những mất mát, nhịp sống lao động hối hả tại phường Sông Cầu chính là minh chứng cho sức sống bền bỉ của người dân vùng biển. Dưới sự tiếp sức từ các chính sách khoanh nợ và hỗ trợ con giống từ Nhà nước, những lứa tôm, lứa cá mới đang được thả xuống, mang theo kỳ vọng về một cuộc sống hồi sinh và thịnh vượng sau giông bão...

Rạng rỡ Đắk Lắk – Chào năm mới 2026: Bản hòa ca của âm nhạc và lòng nhân ái
Kinhtedothi- Trong không khí hân hoan của thời khắc giao thừa, tối 31/12, tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Đắk Lắk – Chào năm mới 2026”. Sự kiện không chỉ là bữa tiệc ánh sáng mãn nhãn mà còn là nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái.

Đắk Lắk: tổ chức lễ khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trọng điểm
Kinhtedothi - Ngày 19/12, tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức thông xe kỹ thuật dự án thành phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, đồng thời khánh thành đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột và khởi động một số công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Hỗ trợ người dân nghèo Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi - Ngày 18/12, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt đã được trao tận tay 350 hộ dân tại 4 xã của tỉnh Đắk Lắk, góp phần vơi bớt khó khăn trước mắt, đảm bảo an sinh và hỗ trợ người dân từng bước ổn định đời sống sau thiên tai.




